Tiếng “Xin Vâng” tại giáo xứ Bình Phước
TGPSG -- “… Hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi “xin vâng” làm tròn bổn phận của mình…”
Trên là trích lời mở đầu của linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita trong Thánh lễ Truyền tin, bổn mạng giáo khu Truyền Tin, cử hành vào chiều 25/3/2025 tại nhà thờ Bình Phước, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, do ngài chủ tế.
Thánh lễ được cử hành thật trang nghiêm bắt đầu bằng đoàn rước kiệu Đức Mẹ với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Linh mục chủ tế mở đầu Thánh lễ bằng lời nhắn nhủ:
“Hơn 2000 năm trước, một trinh nữ tên Maria đã “xin vâng” lời sứ thần truyền mang thai con Thiên Chúa, một Giêsu đã “xin vâng” Chúa Cha nhập thể làm người trong lòng Đức Mẹ. Hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi “xin vâng” làm tròn bổn phận của mình trong vai trò làm Linh mục, tu sĩ, vợ/chồng, con cái trong gia đình.”
Trong bài giảng lễ, bên cạnh việc nhắc lại biến cố truyền tin khi xưa, linh mục chính xứ kêu gọi mỗi giáo dân hãy tham gia vào giáo họ, hội đoàn để có nơi mình thuộc về, nhiệt thành đóng góp sức người sức của trong việc xây dựng giáo xứ.
Thật vậy, cứ vào độ ra giêng là ngài tổ chức cho giáo xứ đi hành hương Đức Mẹ, có năm thì đến Long Hương, khi thì Bãi Dâu, gần đây nhất là Tà Pao. Có lẽ vì sự yêu mến nên Đức Mẹ đã thương nhậm lời đoàn con nhỏ bé của mình, để Bình Phước ngày càng có nhiều tiếng “xin vâng” được biểu hiện qua việc tích cực tham gia phục vụ: giáo xứ ngày một khang trang và có nhiều người quét lau nhà thờ, tượng đài thánh Martino de Porres được xây mới và ít hôm nữa là tượng thánh Antôn Pađua. Ban Caritas đã không ngừng làm gia tăng số hộ nghèo được giáo xứ giúp đỡ mỗi tháng, các công trình lớn nhỏ - định kỳ hay đột xuất luôn có sự góp mặt của anh em Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, ban Mục vụ Giới trẻ, các bà mẹ phục vụ bếp ăn cho thiếu nhi, các hội đoàn luôn có những hoạt động thiết thực và ngày càng có nhiều người tham gia sinh hoạt…
Một chi tiết thật thú vị trong buổi lễ chiều ấy đó là xen kẻ giữa tiếng hát và tiếng đàn Piano du dương, mọi người ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe tiếng kèn Saxophone vang vọng cất lên trong bài ca hiệp lễ và kết lễ, người chơi kèn điêu luyện ấy chính là anh chỉ huy ca đoàn. Tiếng “xin vâng” không chỉ ở anh mà cả vợ anh cũng tham gia làm ca viên và hai cô con gái của anh cùng đệm đàn cho giáo xứ. Thật cảm động khi biết chiều hôm ấy, nhiều anh chị trong ca đoàn Thánh Gia, trước khi hát lễ 18giờ00, họ đã cùng ca đoàn Lòng Chúa Thương Xót hát lễ 15giờ00, phải chăng đó cũng là tiếng “xin vâng”?
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì đã ban ơn cho giáo xứ Bình Phước chúng con có nhiều tiếng “xin vâng”. Nhiều gia đình gồm ông bà, cha mẹ và con cái đã và đang tham gia phục vụ giáo xứ thân yêu này suốt gần 70 năm qua, họ tham dự Thánh lễ mỗi ngày, họ sống rất đạo đức và gương mẫu. Xin gìn giữ chúng con, cho chúng con luôn biết khiêm nhường, hiệp nhất và xin vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con trở thành chứng nhân của lòng Chúa thương xót trên con đường lữ hành tiến về quê trời, nhất là trong năm thánh, năm hồng ân này.
Bài: Antôn Trần Công Trình (TGPSG)
Ảnh: Giacôbê Đoàn Văn Hiền
bài liên quan mới nhất

- Lòng trông cậy – Niềm hy vọng của dân Chúa tại giáo xứ Thánh Linh
-
Giáo xứ Phú Hòa Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang hành hương Năm Thánh -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng -
Legio Mariae Curia Chợ Quán: Lễ Truyền Tin- Đại hội Acies -
Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin -
Thánh lễ Truyền Tin tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Giới Trẻ giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Chay 2025 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng Linh mục chánh xứ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa