Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê

Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê

Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo Xứ Thánh Phanxicô Xaviê

TGPSG -- “Đây là Thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh vì yêu thương chúng ta.”

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Phó xứ Giuse Đỗ Trọng Luân với cộng đoàn dân Chúa, khi ngài chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 20g thứ Năm ngày 17-4-2025, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê. Đồng tế với ngài có Lm Quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 12 tông đồ, còn có các sơ, các em Thiếu nhi, Hội đòng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Ngay sau cuộc rước nhập lễ, Lm Phó xứ Giuse mở đầu Thánh lễ: “Đây là thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh vì yêu thương chúng ta.”

Sau bài công bố Tin Mừng, Lm Giuse Trần Hải Giang chia sẻ: Hôm nay, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua, khởi đầu là Thánh lễ Tiệc Ly thứ Năm tuần Thánh và trong ngày này, Giáo Hội hướng đến việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể để hiến thân cho người mình yêu, nuôi sống linh hồn của chúng ta. Ngày lễ hôm nay được gọi là ngày lễ tình yêu, tình yêu là liều thuốc chữa lành tất cả mọi vết thương, gắn kết chúng ta với Chúa và nối kết chúng ta lại với nhau.

Chúng ta được mời gọi chia sẻ tình yêu đó cho anh em mình trong đời sống hằng ngày. Đối với các bạn thiếu nhi hãy sống vâng lời cha mẹ, đó là những lễ vật đẹp lòng Chúa nhất. Xin Chúa là nguồn mạch tình yêu sẽ đến với mỗi người, sẽ thâm nhập vào tâm hồn để biến đổi chúng ta thành một con người biết giang rộng vòng tay đón nhận anh chị em của mình.

Kết thúc bài giảng, Lm Giuse mời gọi hãy luôn trân quý anh chị em. Chỉ như vậy thì chúng ta mới sử dụng đúng liều thuốc tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta và toàn thể nhân loại.

Sau bài giảng là nghi thức Rửa chân. Lm Phó Giuse làm lại cử chỉ mà năm xưa Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương nhau và hành động như Ngài: “Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14)

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 21g10. Lm Quản Nhiệm Giuse xông hương Mình Thánh Chúa, sau đó cùng cộng đoàn kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm phụ để cùng canh thức trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô.

Sau Thánh lễ các giáo khu, đoàn thể, nhóm luân phiên chầu Thánh Thể cho đến 23h30 kết thúc.

Bài: Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT giáo xứ

Top