Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Bùi Phát

Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Bùi Phát

Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Các con gọi ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14) linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã nhấn mạnh câu Lời Chúa trên đó là tinh thần hy sinh và phục vụ, trong Thánh lễ Tiệc Ly dành cho người lớn được cử hành vào lúc 17g00 ngày 17-4-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, do ngài chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Vũ Minh Nghiệp.

Tham dự Thánh lễ có Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (BTV-HĐMV) giáo xứ, tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi cử hành Thánh lễ có cuộc rước chung quanh nhà thờ rồi tiến lên cung thánh.

Lời chia sẻ đầu lễ

Chúng ta được mời gọi tham dự bữa tiệc vượt qua cùng với Chúa Giêsu trước khi Ngài đi vào cuộc thương khó và để lại cho chúng ta nhiều dấu ấn biểu lộ tình thương của Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến.

Bí tích Truyền Chức Thánh tiếp nối sứ mạng yêu thương Chúa trao ban cho nhân loại, Bí tích Thánh Thể như tình yêu “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thể” (Mt 28,20) để dưỡng nuôi, an ủi chăm sóc cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

Linh mục chủ tế chia sẻ bài giảng

Tam nhật Vượt Qua là đỉnh cao, là ba ngày thánh thiêng nhất trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Trong ba ngày này Giáo hội muốn mọi người quy hướng toàn tâm toàn ý về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa, để thấy được dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa ban tặng và cứu chuộc cho nhân loại. Chúa Giêsu đã nói với Gioan và các môn đệ “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống cho người mình yêu (Ga15,13) và Chúa đã làm được điều này.

Thánh lễ chiều nay có nghi thức Rửa chân, Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và Giới luật Yêu Thương. Đó là cuộc tự hiến của Chúa Giêsu mà cái chết cũng không ngăn được tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Ngài chết thì con người mới được giải thoát khỏi tội lỗi, được sống và sống dồi dào.

Qua Bí tích Truyền Chức, sứ mạng yêu thương được tiếp nối, bước chân truyền giáo và ơn cứu độ qua chức Thừa Tác Viên Linh Mục cho thấy Ngài có cái nhìn xa cho nhân loại chúng ta.

Ngày thứ Năm Tuần Thánh chúng ta rước kiệu Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể mời gọi cộng đoàn thờ lạy tình yêu Thánh Thể Chúa đã ban cho nhân loại qua việc hiến tặng chính Mình Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Chúa đã tự hạ mình rửa chân cho các môn đệ là gương cho chúng ta về sự khiêm nhường, hy sinh phục vụ và yêu thương “Các con gọi ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)

Giới luật yêu thương là điều răn mới Chúa ban cho chúng ta để cứ dấu này mà nhận người ta nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy. “Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em(Ga 15,12)

Chúng ta đươc mời gọi tiếp tục suy niệm những ngày Tam Nhật Thánh để chia sẻ những đắng cay vất vả với Ngài và cùng được sống lại vinh quang với Ngài.

Sau bài giảng linh mục chủ tế tái hiện lại nghi thức rửa chân.

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Linh mục chủ tế nhắc nhở cộng đoàn tinh thần giữ chay ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Sau đó rước Kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm và bắt đầu giờ chầu Thánh Thể đầu tiên.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

 

 

 

Top