Thiếu nhi Thạch Đà lãnh Bí tích Thánh Thể lần đầu - 2025

Thiếu nhi Thạch Đà lãnh Bí tích Thánh Thể lần đầu - 2025

Thiếu nhi Thạch Đà lãnh Bí tích Thánh Thể lần đầu - 2025

TGPSG -- “ Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi biết bao êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời...”

 Ca đoàn Têrêsa đã cất lên bài hát này khi đoàn rước các em và linh mục (Lm)  chánh xứ Giuse Trần Thanh Công, chủ tế Thánh lễ cho 194 thiếu nhi rước lễ lần đầu, vào lúc 7giờ30 ngày Chúa nhật 22-06-2025, tại nhà thờ Thạch Đà.

Lm phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang, - Tuyên úy- cùng đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ, có các tu sĩ nam nữ, phụ huynh và đông đảo giáo dân xứ Thạch Đà.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với các em hôm nay được chính thức rước Mình và Máu Thánh Chúa, đánh dấu sự trưởng thành về đời sống đức tin. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn thương ban đức tin và được triển nở tại giáo xứ. Chúng ta hiệp lòng cầu nguyện cho các em, đồng thời cầu nguyện cho các thầy cô giáo lý viên, các bậc phụ huynh và tất cả mọi người chúng ta, những người đang giữ và sống đức tin trên mảnh đất Thạch Đà thân yêu này, để đức tin và tình yêu của Thiên Chúa được nảy nở và tiếp tục lan tràn trên mảnh đất này. Mọi người nhìn vào đời sống chúng ta, họ sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Trong bài giảng, Lm chủ tế dùng đối thoại hấp dẫn và bằng ví dụ cụ thể, thực tế để cho các em và các bậc phụ huynh hiểu rõ sự cần thiết của công việc giáo dục. Con cái cần được giáo dục. Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng và dặn dò từng bước cách kỹ lưỡng, được mang gì, không mang gì, vào nhà nào, phải làm sao thì cha mẹ cũng cần dạy dỗ con cái từng li, từng tí hằng ngày về đời sống đức tin và nhân bản. Các bậc phụ huynh, ông bà hãy luôn ý thức trách nhiệm bổn phận của mình là ngôn sứ để dạy dỗ, hướng dẫn chỉ dạy con cháu mình trong đời sống nhân bản và đức tin, để các em giữ vững được đức tin tinh tuyền trong Hội Thánh tông truyền hầu mở nước Chúa.

Ngài nhắn nhủ các thiếu nhi:“Khi rước Chúa, chúng con hãy cảm nghiệm tình yêu Chúa trong Thánh Thể và trong tất cả mọi sự mà cảm tạ tình yêu của Ngài.”

Các em đã được kết hiệp với Chúa qua việc rước Mình Máu Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 9g30, các thiếu nhi cùng quay xuống hát bài cảm ơn và cúi chào cha mẹ trước khi chụp ảnh lưu niệm với Lm chủ tế và phụ huynh.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top