Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô vui đón “Vầng trăng yêu thương”

Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô vui đón “Vầng trăng yêu thương”

TGPSG -- Tối ngày 24.09.2026, sau Thánh lễ lúc 18g00, khuôn viên Giáo xứ Thánh Phaolô trở nên rộn ràng khi các em thiếu nhi cùng bước vào đêm hội Trung Thu với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”.

Ngay từ những phút đầu, các em nhỏ đã háo hức quây quần bên nhau với những chiếc lồng đèn nhỏ xinh trên tay. Ánh đèn đủ màu sắc hòa cùng tiếng cười trong trẻo của thiếu nhi làm sân nhà Phaolô như bừng sáng trong đêm hội. Những bước chân rước đèn nối dài, tiếng hát vang lên cùng niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt đã tạo nên một bầu khí gần gũi, ấm áp.

Sau lời chúc mừng Trung Thu của linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng và lời khai mạc đêm hội của Linh mục phó xứ Vincentê Nguyễn Quốc Viễn, chương trình chính thức bắt đầu. Không gian Giáo xứ Thánh Phaolô nhanh chóng ngập tràn tiếng cười với những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, những màn trình diễn vui tươi và nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi. Mỗi tiết mục, mỗi trò chơi và mỗi tiếng reo vui góp thêm sắc màu cho đêm trăng.

Bên cạnh sân khấu, những gian hàng ẩm thực cũng trở thành điểm đến không thể thiếu của các bạn nhỏ. Những món ăn quen thuộc được chuẩn bị trong không khí vui nhộn; những bàn tay trao nhau những phần quà nhỏ cùng những nụ cười hồn nhiên khiến đêm Trung Thu càng thêm nhiều màu sắc. Không chỉ là một đêm vui chơi, đây còn là dịp để các em gặp gỡ, chia sẻ và cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ trong mái nhà chung Giáo xứ Thánh Phaolô.

Đặc biệt, hình ảnh những chiếc lồng đèn nối bước nhau trong đêm gợi nhắc một điều giản dị: niềm vui của trẻ thơ trở nên trọn vẹn hơn khi được lớn lên trong tình yêu thương. Giữa ánh trăng, tiếng hát và những nụ cười, các em không chỉ đón một mùa Trung Thu mà còn cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, cộng đoàn và những người đã dành thời gian để các em có một đêm hội thật đẹp.

“Vầng trăng yêu thương” rồi cũng khép lại, nhưng những khoảnh khắc vui tươi vẫn còn đọng lại nơi nụ cười và ánh mắt của các em. Ước mong mỗi thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô luôn giữ được sự hồn nhiên, niềm vui và một trái tim biết yêu thương, để từ những điều nhỏ bé hôm nay, các em có thể mang niềm vui đến cho gia đình, cộng đoàn và mọi người chung quanh.

Một đêm trăng đã qua, nhưng những khoảnh khắc đẹp vẫn còn ở lại, như những chiếc lồng đèn nhỏ mang theo ánh sáng, niềm vui và tình yêu thương trên hành trình tuổi thơ của các em.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền & Ảnh: BTT Gx. Thánh Phaolô (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top