Thiếu nhi Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Vọng 2025
TGPSG -- “Hãy dọn tâm hồn thành những máng cỏ đơn sơ, thơm tho để mời Chúa ngự đến và ở mãi.”
Trên là lời mời gọi của Linh mục (Lm) Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, Hội Thừa sai Việt Nam, đến dâng Thánh lễ và hướng dẫn tĩnh tâm cho Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) - Xứ đoàn Thánh Phaolô, giáo xứ Tân Phước chuẩn bị tâm tình đón mừng Đại lễ Giáng Sinh 2025.
Nội dung tĩnh tâm được Lm Giuse Maria chia sẻ trong 2 Chúa nhật II và III Mùa Vọng. Khởi đầu, ngài các em dọn tâm hồn xứng đáng đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh bằng việc tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, lắng nghe Lời Chúa, đồng thời dâng lên Ngài những ước nguyện, những quyết tâm và cả những thiếu sót của bản thân.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Linh mục Giuse Maria nhắc lại bài đọc Cựu Ước, khi ngôn sứ Isaia loan báo viễn cảnh một vương quốc tràn đầy bình an, nơi không còn bạo lực và chết chóc, và một Đấng phát sinh từ gốc tổ Giêsê sẽ ngự đến trong vinh quang. Ngôn sứ mô tả: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ; bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau”; “Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang” (Is 11,6.8). Trong bầu khí Mùa Vọng, lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả vang lên mạnh mẽ: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,1).
Ngài quảng diễn rằng sám hối là quay trở về với nội tâm, nhìn lại những lỗi lầm đã phạm. Có khi những ray rứt lương tâm và nỗi đau do tội lỗi gây ra khiến con người ngần ngại trong việc xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Tuy nhiên, chính nhờ sám hối, mỗi người nhận ra thân phận tội lỗi, yếu đuối của mình, để khiêm tốn cậy nhờ vào lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn hy vọng và tin tưởng nơi con cái biết thống hối, hoán cải, hầu đón nhận ơn cứu độ.
Linh mục chủ tế cũng nhấn mạnh rằng việc ăn năn, sám hối đòi hỏi sự hy sinh và từ bỏ những thói quen xấu như ghen tương, nói hành nói xấu nhau. Sám hối không chỉ dừng lại ở việc nhận lỗi, biết lỗi, nhưng quan trọng hơn là thay đổi đời sống và thực hành đức bác ái. Như lời Kinh Thánh nhắc nhở: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8).
Cuối cùng, ngài chúc cho xứ Đoàn TNTT Giáo xứ Tân Phước biết dọn tâm hồn mình trở nên những máng cỏ đơn sơ, tinh tuyền và ấm áp, để Chúa Hài Nhi ngự đến và ở lại mãi với mỗi người.
.png)
Trong Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng, Linh mục chủ tế cử hành Thánh lễ với phẩm phục phụng vụ màu hồng, biểu trưng cho niềm vui và niềm hy vọng, như các bài đọc đã diễn tả: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy; vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông” (Is 35,1).
Đoạn Tin Mừng thuật lại việc thánh Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3). Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu đáp lại: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,4-5). Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài chính là Đấng Mêsia, Đấng đến để hoàn tất và hiện thực những lời các ngôn sứ đã loan báo.
Thiên Chúa đến để thi ân giáng phúc, mang niềm vui và ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài luôn mong muốn con người được hạnh phúc, không chỉ là những cảm xúc vui mừng chóng qua, nhưng là niềm hạnh phúc bền vững cho đời này và cả đời sau. Bởi lẽ, “Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4,16).
Kết thúc bài chia sẻ, Linh mục Giuse Maria nguyện xin Chúa củng cố đức tin, ban thêm niềm hy vọng cho xứ Đoàn TNTT Giáo xứ Tân Phước, để mỗi người biết mở rộng tâm hồn đón Chúa ngự đến. Nhờ đó, cuộc đời của từng người luôn có Chúa đồng hành, được Chúa cứu độ và ban ơn bình an.
Chính chúng ta cũng thế, đôi khi đức tin bị lung lay, không tránh khỏi những nghi ngờ khi đối diện với khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Mùa Vọng mời gọi mỗi người hãy kiên vững cậy trông, tin tưởng phó thác, để nhận ra Chúa vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng ta.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Xứ Đoàn đã bày tỏ tâm tình tri ân Cha Giuse Maria đã giúp các thiếu nhi giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm trong hai tuần vừa qua, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa Hài Đồng.
Đáp từ, linh mục chủ tế có lời chúc mừng Xứ Đoàn TNTT và cám ơn cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện cho các em thiếu nhi.
Thánh lễ khép lại lúc 8g45 sáng Chúa Nhật tuần III Mùa Vọng trong niềm vui và tâm tình năm Thánh 2025.
Bài: Lâm Chính (TGPSG)
Ảnh: TNTT GX Tân Phước
bài liên quan mới nhất
- Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Nhà thờ Đức Bà Tổng Giáo phận Sài Gòn - Địa điểm nổi tiếng trong mùa Giáng Sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Nguyễn Thái Sơn, MSV -
Thiếu nhi giáo xứ Thị Nghè tĩnh tâm: Sống niềm hy vọng bằng lời nói và việc làm -
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo -
Giáo xứ Tử Đình: Hang đá lan tỏa ánh sáng sẻ chia -
Huynh trưởng Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Thị Nghè hành hương 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa