Thiếu nhi giáo xứ Tân Lập: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Thiếu nhi giáo xứ Tân Lập: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh, các em thiếu nhi đã sốt sắng tham dự hai ngày tĩnh tâm vào thứ Bảy và Chủ nhật (14 - 15.03.2026) tại nhà thờ Tân Lập. Kỳ tĩnh tâm do thầy phó tế Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, người con thân yêu của giáo xứ, từng lớn lên trong môi trường thiếu nhi và huynh trưởng Tân Lập, hướng dẫn, theo lời mời của cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng.

Với chủ đề: “Mỗi thiếu nhi là một môn đệ thừa sai”, các em được mời gọi khám phá căn tính Kitô hữu ngay trong đời sống thường ngày, từ đó biết sống đức tin cách cụ thể và sống động hơn.

Ngày tĩnh tâm đầu tiên tập trung vào việc giúp các em hiểu rõ ý nghĩa căn tính môn đệ thừa sai trong đời sống hằng ngày, trong khi ngày thứ hai hướng đến cách sống ơn gọi này trong bối cảnh thời đại công nghệ và môi trường số.

Ngày 1: Sống Căn Tính Môn Đệ Thừa Sai

Trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, thầy giảng phòng đã giúp các em hiểu rõ ý nghĩa của hai từ “môn đệ”“thừa sai”: môn đệ là người bước theo Chúa, còn thừa sai là người được sai đi. Như vậy, người môn đệ thừa sai vừa gắn bó với Chúa, vừa mang Chúa đến cho người khác.

Qua hình ảnh vua Đavít trong Cựu Ước, các em học được bài học quý giá về sự trung tín. Đavít được Thiên Chúa tuyển chọn không phải vì những điều lớn lao, mà vì ông luôn sống chăm chỉ, khiêm tốn và trung thành trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Từ đó, các em được mời gọi sống trung tín trong bổn phận của mình: chăm chỉ học tập, siêng năng học giáo lý, tích cực tham gia sinh hoạt, biết vâng lời cha mẹ và quý anh chị huynh trưởng.

Bên cạnh đó, qua trình thuật Tin Mừng về người mù được chữa lành, các em nhận ra rằng Chúa Giêsu không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý, mà còn mở ra con mắt đức tin. Hành trình của người mù, từ việc nhận biết Đức Giêsu như một con người, đến vị ngôn sứ, và cuối cùng tuyên xưng Người là Đấng Kitô, cũng là hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu.

Các em được mời gọi ý thức rằng Chúa vẫn đang mở mắt đức tin cho mỗi người qua nhiều cách: qua Bí tích Rửa Tội, Lời Chúa, việc học giáo lý, tham dự Thánh lễ, và đặc biệt qua chính đời sống gia đình. Để con mắt đức tin luôn sáng, các em được khích lệ siêng năng đến với Chúa qua Thánh lễ, chăm học giáo lý và sống vâng phục. Đồng thời, các em cũng được nhắc nhở tránh xa những điều làm đức tin nguội lạnh như lười biếng, lời nói thiếu xây dựng hay lệ thuộc quá mức vào các thiết bị điện tử.

Ngày 2: Môn Đệ Thừa Sai Trong Thời Đại Số

Ngày thứ hai tập trung vào việc hướng dẫn các em sống ơn gọi môn đệ thừa sai trong bối cảnh thời đại công nghệ. Từ những câu hỏi gần gũi như: “Con sử dụng điện thoại để làm gì?”, thầy giảng phòng đã giúp các em nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng mạng xã hội thiếu định hướng: những lời bình luận tiêu cực, nội dung không lành mạnh, hay việc sử dụng thời gian thiếu điều độ có thể ảnh hưởng đến đời sống tâm hồn.

Tuy nhiên, công nghệ không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội. Nếu được sử dụng đúng cách, mạng xã hội có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để loan báo Tin Mừng: tìm kiếm điều tốt đẹp, học hỏi kiến thức, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh Carlo Acutis là minh chứng sống động cho điều đó. Dù còn trẻ, ngài đã biết tận dụng công nghệ để phục vụ đức tin, đặc biệt qua việc thiết kế website giới thiệu các phép lạ Thánh Thể, giúp nhiều người trên thế giới đến gần Chúa hơn. Gương sáng ấy trở thành nguồn cảm hứng để các em thiếu nhi hôm nay biết sử dụng công nghệ như phương tiện loan báo Tin Mừng.

Nếu ngày xưa Chúa Giêsu và các môn đệ đi bộ để rao giảng, thì ngày nay, môi trường số mở ra một “cánh đồng truyền giáo” mới, nơi mỗi Kitô hữu, dù còn nhỏ tuổi, cũng có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng. Một câu hỏi gợi suy tư sâu sắc được đặt ra: “Nếu Chúa cầm điện thoại của con, Người sẽ thấy con đang xem gì?”, như lời mời gọi các em biết sử dụng công nghệ có trách nhiệm, để từng hành động, từng lựa chọn đều phản chiếu đời sống đức tin của mình.

Hoa trái: Trở nên ánh sáng giữa đời thường

Khép lại hai ngày tĩnh tâm, các em thiếu nhi được nhắc nhớ lời mời gọi của Chúa: “Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Niềm vui và tinh thần hăng say của các em được thể hiện sống động qua băng reo:

“Chúa cho con sống trong thời công nghệ!

Thiếu nhi giáo xứ Tân Lập, là môn đệ thừa sai thời công nghệ!”

Ước mong rằng, qua kỳ tĩnh tâm này, mỗi em thiếu nhi sẽ ngày càng lớn lên trong đời sống đức tin, biết sống trung tín trong những điều nhỏ bé, và can đảm trở nên môn đệ thừa sai ngay trong gia đình, giáo xứ và môi trường mạng hôm nay.

Bài: Anna Tường Vy; Ảnh: Vinh Sơn Trọng Tới (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top