Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật

Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật

Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật

TGPSG -- "Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật."

Đó là chủ đề của buổi cầu nguyện theo Lời Chúa diễn ra vào lúc 20g thứ Sáu ngày 13-06-2025, tại nhà thờ Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ.

Mở đầu buổi cầu nguyện với bài thánh ca rất quen thuộc “Thánh Thần khấn xin ngự đến”, cộng đoàn được đưa dẫn vào giờ cầu nguyện trong bầu khí thánh thiêng, có ánh đèn vàng dịu dàng trong không gian nhà thờ. Ngay giữa cung thánh có bức họa Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng với những ánh nến lung linh đặt dưới chân.

Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Giáo lý nền tảng của Kitô giáo, nhưng lại khó hiểu với chúng ta. Chính Chúa Giêsu tỏ bày cho chúng ta về Thiên Chúa duy nhất, nhưng không đơn độc, Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong kinh Tiền Tụng lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta nghe đọc: “Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau”

 Buổi cầu nguyện lấy chất liệu từ Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 16,12-15). Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.”  

Nơi Đức Giêsu Kitô chúng ta thấy được Thiên Chúa cảm thông với con người, hiểu được những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”, khi ông Philipphê hỏi Ngài: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14, 7-14)

Qua những bài thánh ca được cất lên nhẹ nhàng và những phút giây thinh lặng cộng đoàn như đang “chìm ngập” trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Cũng như cuộc sống hằng ngày của người Kitô hữu vẫn tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc làm dấu. Chúng ta thường làm dấu bắt đầu một ngày mới, trước một bữa ăn, hay một công việc nào đó... Ba Ngôi Thiên Chúa tuy cao trọng nhưng không xa lạ với chúng ta.

Chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa Ba Ngôi đi vào cuộc sống của mỗi người, qua từng biến cố, sự việc nào đó. Vì thế, buổi cầu nguyện chủ yếu là những phút giây thinh lặng, để làm cho tâm hồn từng người “lắng đọng”, đi vào chiều sâu nội tâm được gặp Chúa

Những giây phút ca nguyện đưa mỗi người đến tâm tình chúc tụng, cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa, nhưng còn là sống theo thánh ý Chúa như Chúa Giêsu. Để mãi mãi chúng ta thuộc về Chúa, vì chẳng có gì quý giá trong cuộc đời này cho bằng Chúa.

Lời bài Thánh ca của Lm Quang Uy từ ý thơ của Tagore được hát lên để nhắc mỗi người tham dự:

Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con.

Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng Chúa đồng hành luôn.

Được biết, chương trình do ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Hòa Hưng thực hiện tháng 6, cộng tác về thánh ca có ca đoàn Legio Mariae. Chương trình cầu nguyện tháng 6 tuy không nhiều bạn trẻ tham dự như các tháng trước, do các bạn sinh viên và các nữ tu về quê nghỉ hè. Nhưng bên cạnh đó, người tham dự không chỉ có các bạn trẻ, nhưng còn thấy những khuôn mặt U60, U70.

 Kết thúc buổi cầu nguyện vào lúc 21g cùng ngày. Đúng một tiếng đồng hồ vừa hát vừa cầu nguyện, nói như Thánh Augustino: “Bis orat qui ben cantat”, nghĩa là ai hát tốt, người ấy cầu nguyện gấp hai lần, chắc chắn những phút giây vừa trôi qua sẽ mang lại cuộc tìm kiếm gặp gỡ Chúa thật sự nơi tâm hồn mọi người tham dự.

Bạn Têrêsa Thảo Nguyên, sinh viên lưu xá Hòa Hưng cảm nghiệm: “Qua những giây phút vừa rồi, con thấy lòng mình được lắng đọng. Người trẻ ít khi cầu nguyện bởi cuộc sống hôm nay hối hả, bận rộn làm chúng ta không có giờ để tâm tình với Chúa. Con vẫn thường xuyên tham dự các buổi cầu nguyện như thế này hàng tháng”

Chị Bích Nga chia sẻ: “Tôi ở giáo xứ Lộc Hưng. Lần đầu tiên tham dự. Có lẽ tôi chưa quen lắm với cách cầu nguyện như thế này. Những lúc thinh lặng tôi cảm thấy hơi lâu. Nhưng cầu nguyện phải thinh lặng như vậy mới dễ đi vào chiều sâu nội tâm hơn.”

Bài và ảnh: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top