Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025

TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cử hành trọng thể vào lúc 18g00, ngày 24-12-2025, tại nhà thờ Bùi Phát, do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Philipphê Nguyễn Bá Thông và linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Triều, cùng sự tham dự của các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn được tham dự buổi diễn nguyện về tình yêu giáng thế làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Người giới thiệu chương trình đã chia sẻ: “Cùng với dân tộc Do Thái xưa, chúng ta sống lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa và những kỳ công Ngài thực hiện cho nhân loại qua biến cố Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người.”

Trong tinh thần đó, cộng đoàn cùng canh thức chờ đợi biến cố trọng đại này, được thể hiện qua phần trình bày của các em thiếu nhi các cấp thuộc Xứ đoàn Gabriel.

Dẫn vào Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn hòa chung niềm vui với triều thần Thiên Quốc để long trọng mừng Chúa ra đời. Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở với chúng ta, mang đến niềm vui, bình an và ơn cứu độ cho toàn thể muôn loài.

Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô Chúa” (Lc 2,11), linh mục Giuse quảng diễn:

“Triều thần Thiên Quốc cùng muôn loài muôn vật hân hoan đón mừng Con Thiên Chúa ra đời, giây phút long trọng được mong đợi từ lâu, khi Con Thiên Chúa làm người để đổi mới toàn thể vũ trụ. Trước đó, con người và muôn loài sống trong tội lỗi, dưới sự thống trị của ma quỷ.

Phần thứ nhất của hoạt cảnh diễn tả con người sa ngã. Dù đã được hưởng nhiều niềm vui và hạnh phúc Thiên Chúa ban trong vườn địa đàng, con người vẫn nghe theo lời xúi giục của ma quỷ, khước từ ân sủng của Thiên Chúa, để rồi chuốc lấy sự dữ, kéo theo muôn loài, với hậu quả lớn nhất là sống trong tội lỗi và sự chết.

Theo Tin Mừng, Con Thiên Chúa là Thái Tử Bình An, là niềm vui ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương’.

Con Thiên Chúa Giáng Sinh đêm nay bằng tình yêu và ân sủng. Với con mắt đức tin, chúng ta mới khám phá ra rằng Con Thiên Chúa đến với con người không trong tư thế của một vị vua, nhưng trong thân phận một Hài Nhi bé nhỏ, sinh ra nơi hang đá Bêlem, được sưởi ấm bằng chính hơi thở của bò và lừa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa vượt qua mọi khó khăn để đến với con người, và tất cả được lãnh nhận muôn ơn lành.

Bài đọc tiên tri Isaia mô tả thời Con Thiên Chúa đến: ‘Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con… trẻ thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục’ (Is 11,6–8), nhằm diễn tả ngày Con Thiên Chúa chào đời để tái tạo lại dung mạo vũ trụ đã bị Ađam và Evà đánh mất vì tội bất tuân cùng Thiên Chúa.

Đêm nay, mỗi người đều có thể kín múc niềm vui và bình an của Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Niềm vui đêm Thánh sẽ xua tan mọi đau khổ, nếu chúng ta tin rằng Con Thiên Chúa đến để tái tạo và đổi mới từng người chúng ta.”

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse nói:

“Xin Chúa chúc lành cho các em thiếu nhi hân hoan vui mừng trong vai Ba Vua và các mục đồng trên cánh đồng Bêlem; chúc các em có một đêm Giáng Sinh tràn đầy niềm vui. Xin Chúa cũng chúc lành cho các bậc phụ huynh luôn chan chứa niềm tin yêu và hy vọng.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, linh mục Giuse chúc toàn thể Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc và tràn đầy ơn cứu độ của Hài Nhi Giêsu.

Thánh lễ kết thúc lúc 20g00. Mọi người ra về trong niềm vui, bình an và ân sủng, được lưu giữ qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước thềm cung thánh.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

 

Top