Thánh lễ trọng thể tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Nam Thái
TGPSG -- “Trái tim rất nhỏ, nhưng lại là một cỗ máy vĩ đại - và cũng chính qua mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra trái tim ấy là biểu tượng cho tình yêu vô biên mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.”
Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã chia sẻ lời này khi chủ tế Thánh lễ trọng thể tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Hội Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 27.06.2025 tại giáo xứ Nam Thái.
Trước Thánh lễ, vào lúc 17g, cộng đoàn đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh khuôn viên thánh đường. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, như một lời tuyên xưng đức tin và tình yêu tôn kính dành cho Thánh Tâm Chúa.
Trong bài giảng lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita đã chia sẻ:
Trái tim con người - Cỗ máy kỳ diệu và không ngơi nghỉ
Trái tim - biểu tượng của tình yêu - chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ. Mỗi phút đập 70-80 nhịp, mỗi năm bơm khoảng 20.000 lít máu nuôi toàn thân. Nó còn thanh lọc dòng máu, làm tươi mới để nuôi dưỡng các tế bào. Nhỏ bé, mong manh, nhưng là trung tâm gìn giữ sự sống không hề ngơi nghỉ.
Trái tim - tuy thuộc phần xác - lại mở ra một chiều sâu khác: mầu nhiệm của Tình Yêu. Từ nhịp đập của thể lý, ta được dẫn sâu vào nhịp đập vĩnh cửu của một trái tim siêu nhiên: trái tim Thiên Chúa.
Trái tim Thiên Chúa - Nguồn tình yêu tỏ bày qua Mặc Khải
Qua Kinh Thánh và qua mặc khải với thánh nữ Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu đã tỏ lộ trái tim Ngài - một tình yêu rất cụ thể, rất tận tụy. Như lời sách ngôn sứ Êdêkien: Thiên Chúa đích thân đi tìm chiên lạc, chữa lành kẻ đau yếu, dẫn đàn chiên về đồng cỏ xanh. Một tình yêu không từ xa, không chung chung, nhưng xuất phát từ trái tim tràn đầy lòng xót thương.
Yêu ngay khi ta còn là tội nhân
Tình yêu ấy còn được Thánh Phaolô làm nổi bật qua một chân lý gây chấn động: Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi ta còn là tội nhân. Không phải vì ta đáng yêu, nhưng vì Ngài là Tình Yêu. Khi ta còn lem luốc vì tội lỗi, Chúa đã yêu. Khi ta được thanh tẩy, Chúa lại càng yêu hơn. Một tình yêu vô điều kiện, yêu để biến đổi, để cứu độ, chứ không phải yêu vì xứng đáng.
Một tình yêu không đong đếm - Bỏ 99 để tìm 1
Và để giúp ta hiểu sâu hơn về tình yêu không so đo ấy, Tin Mừng hôm nay kể về người mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc - một hành động khó hiểu theo lẽ thường. Nhưng đó chính là tình yêu của Thiên Chúa: không so đo, không tính toán, không hợp lý theo kiểu người đời. Chỉ cần một linh hồn lạc mất, Ngài cũng sẵn sàng lên đường tìm kiếm, ôm nó vào lòng và đưa về trong yêu thương.
Thế nhưng, tình yêu ấy - cao cả và mãnh liệt là vậy - lại không luôn được đón nhận. Và đó chính là nỗi đau của trái tim Thiên Chúa...
Trái tim bị tổn thương vì yêu quá nhiều
Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Margarita, cho thấy trái tim Ngài rực cháy yêu thương nhưng bị vòng gai cuốn quanh. Ngài than thở: “Trái tim này đã yêu thương loài người quá bội, mà loài người cứ mãi vô tình tệ bạc.” Một trái tim bị phản bội, bị xúc phạm - không chỉ một lần, mà từ đời này qua đời khác - và vẫn âm thầm yêu.
Hãy thương nhau - Vì cùng là con của một tình yêu
Nỗi đau của trái tim bị xúc phạm không chỉ là chuyện thiêng liêng xa xôi. Nó cũng hiện diện ngay trong những mối quan hệ thường ngày của chúng ta.
Một đoạn clip xúc động kể về người mẹ 80 tuổi trách các con và các dâu không thương nhau, dù chính bà đã hy sinh cả đời để yêu thương họ. Câu chuyện đời thường ấy cũng là câu chuyện thiêng liêng: chúng ta là con của cùng một Cha, sống nhờ trái tim Chúa Giêsu. Vậy mà tại sao lại hờ hững, ghen ghét, thù hằn nhau?
Nếu mỗi người là một phần trong trái tim yêu của Thiên Chúa, thì chia rẽ là đang làm tổn thương trái tim ấy.
Hãy sống xứng đáng với trái tim ấy
Lễ Thánh Tâm hôm nay không chỉ để chúng ta chiêm ngắm một biểu tượng, nhưng là lời mời gọi cá nhân và khẩn thiết: hãy nhìn lại chính mình - lối sống, cách yêu, cách cư xử.
Tôi có đang xúc phạm đến trái tim đầy yêu thương ấy bằng sự vô ơn, chia rẽ, thờ ơ?
Tôi có đang làm phiền lòng một Thiên Chúa đã yêu tôi đến tận cùng?
Hãy mau quay về
Hãy sống sao cho xứng đáng với giọt máu và nước đã đổ ra từ trái tim Chúa - để không trở thành những đứa con bất hiếu với một Tình Yêu đã yêu đến cùng.”
Sau bài giảng của linh mục, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm đã có lời tri ân đến linh mục chánh xứ và mọi người đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ - như một minh chứng sống động rằng: khi cùng hướng về Thánh Tâm, mọi người trở thành một gia đình trong tình yêu Thiên Chúa.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
-
Thánh lễ ban các Bí tích Khai Tâm Kitô tại giáo xứ Lam Sơn - 2025 -
Giáo xứ Thạch Đà- Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025 -
Giáo xứ Hà Nội: Mừng tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Tân Phú mừng Bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Mừng Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ Tân Phước -
Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng Hội Trống giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Giáo xứ Hòa Hưng: Cung nghinh Thánh Thể - trung tâm đời sống Kitô hữu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa