Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ Nam Thái

TGPSG -- “Mẹ sáng chói nhờ ân phúc và nhân đức,” linh mục Giuse Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh trong bài giảng tại Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ, diễn ra lúc 17g30 ngày 15.08.2025 tại nhà thờ Nam Thái, do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, linh mục Giuse Trần Vinh Hà - OP và linh mục Giuse Công Trung Chiến, cùng sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, lúc 17g, cộng đoàn đã long trọng rước kiệu Đức Mẹ quanh giáo khu I, tiến vào cung thánh để tôn vinh Mẹ Maria.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã chia sẻ về hình ảnh Đức Maria được mô tả trong Sách Khải Huyền: “Mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp rạng ngời của Mẹ nhờ ân phúc và nhân đức.

Đức Maria đầy ân phúc

Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và trở nên “người đầy ân phúc”. Từ đó, Mẹ được lãnh nhận những hồng ân đặc biệt: được làm Mẹ Thiên Chúa, hiệp thông với Con trong cuộc khổ nạn, và sau cùng được rước lên trời vinh hiển.

Thánh Phaolô khẳng định: “Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì Người không hề đổi ý.” Như thế, mỗi người Kitô hữu cũng được định liệu từ muôn đời, cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, dù còn vấp ngã bởi tội lỗi. Điều cần thiết là biết nhận ra và trân trọng hồng ân để tìm được hạnh phúc đích thực.

Đức Maria hạnh phúc vì nhận ra mọi biến cố trong đời đều là hồng ân, kể cả khi đứng dưới chân thập giá. Các thánh cũng coi cả đau khổ là phúc lành, như lời thánh nữ Têrêsa: “Tất cả là hồng ân.”

Đức Maria đầy nhân đức

Bên cạnh ân phúc, Đức Maria còn tỏa sáng nhờ nhân đức. Tin Mừng nhắc lại: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế.” Đức Maria được ca tụng là Mẹ của tình yêu, luôn quan tâm và đồng hành với Con cũng như với Hội Thánh.

Lòng nhân ấy trở nên thánh đức, làm Mẹ trở thành tấm gương sáng ngời cho các thế hệ noi theo. Khi một người sống nhân đức, tự bản thân họ đã là ánh sáng soi dẫn cho người khác.

Noi gương Mẹ

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh: Đức Maria đầy hồng ân nên đầy vinh phúc, đầy lòng nhân nên đầy thánh đức. Người Kitô hữu cũng được ban nhiều hồng ân và mời gọi sống nhân đức, để đời mình tỏa sáng như ánh sáng tình yêu trong gia đình và cộng đoàn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ đã có đôi điều nhắn nhủ nhân ngày mừng lễ bổn mạng: “Trong năm qua, Chúa gìn giữ giáo xứ và ban nhiều ơn để chúng ta sống đạo. Chúng ta tạ ơn, cầu nguyện và quyết tâm sống thánh thiện theo gương Mẹ Maria. Cộng đoàn vẫn duy trì truyền thống bác ái qua quỹ hũ gạo tình thương, đóng góp và chi dùng hàng trăm triệu đồng giúp những hoàn cảnh khó khăn. Xin mọi người tiếp tục hy sinh, cộng tác để quỹ ngày càng phong phú. Xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ, các ban ngành, ca đoàn, nhóm ẩm thực và tất cả các ân nhân âm thầm. Chúc mừng cha Giuse Hiếu sắp đi du học, cha Giuse Chiến nhận sứ mạng mới và các thầy Đại Lộc, Duy Anh đã nhiệt tình phục vụ sinh hoạt hè.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45, khép lại ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại giáo xứ Nam Thái trong niềm vui đức tin, tình hiệp nhất và lòng tạ ơn Thiên Chúa.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top