Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát - 2025

Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát - 2025

TGPSG -- Thánh lễ Tro khai mạc Mùa Chay trong tinh thần sám hối ăn năn trở về với Chúa được cử hành lúc 17g00 thứ Tư ngày 05-03-2025, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn, do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Lời đầu lễ của Linh mục chủ tế:

Hôm nay, toàn thể Giáo hội bước vào mùa Chay Thánh, khởi đi từ thứ Tư lễ Tro. Việcxức tro mời gọi mỗi người chúng ta biểu lộ lòng sám hối, canh tân, quay về với Chúa. Xin Chúa giúp sức cho chúng ta cùng với Chúa sống trọn vẹn bốn mươi ngày Chay Thánh để kín múc ơn Chúa, để cùng chết với Ngài và cùng được sống lại với Ngài.

Linh mục chủ tế chia sẻ:

Nghi thức xức tro trên đầu là một trong những việc làm đạo đức bắt nguồn từ truyền thống Do Thái, việc xức tro trên đầu nhắc nhớ thân phận chúng ta là cát bụi, tội lỗi, một ngày nào đó phải chết và trở về với cát bụi. Vua Đavít đã bày tỏ lòng sám hối bằng việc xức tro trên đầu vì ông phạm tội, quyết tâm trở về với Chúa.

Trong bài đọc thứ nhất cũng kể đến việc để quay về với Chúa “Hãy xé áo đừng xé lòng”, xức tro trên đầu biểu lộ sự hối hận vì những lỗi lầm thiếu sót và thân phận cát bụi của mình, sám hối ăn năn, muốn thay đổi đời sống

Ước mong rằng cộng đoàn giáo xứ mở ra một thời đại mới, một Năm Thánh sống đạo thật tốt, sống chân thành với Chúa, sống quảng đại bác ái với tha nhân nhiều hơn. Việc xức tro trên đầu cũng biểu lộ việc bước vào sự thương khó cùng với Chúa, bốn mươi đêm ngày ăn chay cầu nguyện chia sẻ về cuộc khổ nạn với Chúa Giêsu và nói như Thánh Phaolô “Nếu anh em chịu khổ với Chúa, anh em sẽ cùng với Chúa thống trị, nếu anh em cùng chết với Đức Kitô, thì anh em sẽ được cùng sống lại với Ngài”.

Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái đó là những việc chúng ta nên làm để trở nên hoàn thiện và được nên như lòng Chúa mong ước.

Sau bài giảng là nghi thức xức tro.

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g15, trong lòng mọi người hân hoan vì có Chúa luôn đồng hành.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top