Thánh lễ Tiệc Ly ở giáo xứ Mai Khôi, hạt Sài Gòn - Chợ Quán

Thánh lễ Tiệc Ly ở giáo xứ Mai Khôi, hạt Sài Gòn - Chợ Quán

TGPSG -- “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Câu Lời Chúa trên đã được linh mục Giuse Trịnh Thanh Hoàng dùng để nhắn nhủ với cộng đoàn trong Thánh lễ Tiệc Ly của họ đạo Mai Khôi, hạt Sài Gòn - Chợ Quán, được cử hành vào lúc 18 giờ ngày 2/4/2026, tại thánh đường giáo xứ do ngài chủ tế.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân, Hội Các Bà Mẹ, cùng ca đoàn Thánh Linh.

Từ trước 18 giờ, tất cả hàng ghế trong nhà thờ đã kín chỗ; một vài giáo dân ngồi phía nhà để xe và cả bên ngoài nhà thờ.

Phần mở đầu Thánh lễ, cộng đoàn cùng đánh dấu kết thúc Mùa Chay Thánh, mở đầu Tam Nhật Vượt Qua với lời Kinh Vinh Danh, hòa cùng tiếng chuông của ban Lễ sinh và tiếng gióng chuông của nhà thờ.

Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, Lm Giuse chia sẻ về bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các tông đồ. Nổi bật lên trong bữa Tiệc Ly là hai hình ảnh:

- Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.

- Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Cha sở nhắc nhở mọi người noi gương Chúa Giêsu, yêu thương nhau và luôn nhớ lời Người: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Ngay sau đó, cha sở Giuse bước xuống các hàng ghế và cúi xuống rửa chân cho 12 giáo dân.

Sau Nghi thức Rửa Chân, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, cha sở kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm bên ngoài Cung Thánh trong tiếng hát bài “Thờ Lạy Chúa” (Hoài Đức). Sau khi đặt Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm, cộng đoàn cùng dâng lời ca “Đây Nhiệm Tích” (Kim Long).

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ15. Sau đó, các hội đoàn bắt đầu giờ chầu Mình Thánh Chúa của các hội đoàn theo thời gian đã phân chia.

Thánh lễ Tiệc Ly khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến, giúp cộng đoàn giáo xứ Mai Khôi ý thức sâu sắc hơn về tình yêu tự hiến của Chúa Kitô, đồng thời chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.

Bài và ảnh: Martino Quốc Huy (TGPSG)

Top