Thánh lễ thứ Tư lễ Tro: Suy gẫm về Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ thứ Tư lễ Tro: Suy gẫm về Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ thứ Tư lễ Tro: Suy gẫm về Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Nam Thái

TGPSG -- "Bác ái, cầu nguyện và ăn chay là những khí giới thiêng liêng giúp chúng ta sám hối, đón nhận ân sủng Chúa để vượt thắng tội lỗi và trở về với Người."

Thầy Phó tế Giuse Công Trung Chiến nhắn nhủ điều này trong bài giảng Thánh lễ thứ Tư Lễ Tro, được cử hành lúc 5g sáng ngày 05.03.2025 tại giáo xứ Nam Thái, do Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế, với đông đảo giáo dân tham dự, khai mạc Mùa Chay trong tinh thần sám hối.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Lời mời gọi trở về

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Gioan Baotixita chia sẻ: "Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh - thời gian rèn luyện và chiến đấu thiêng liêng. Đây là cơ hội để hoán cải, trở về với tình yêu Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ."

Trong bài giảng, Thầy Phó tế Giuse nhắn nhủ: "Ba việc làm quan trọng trong đời sống đạo là bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Đây chính là khí giới thiêng liêng giúp chúng ta vượt thắng tội lỗi và trở về với Thiên Chúa."

Mùa Chay - Hành trình sám hối sâu xa

"Nhiều người nghĩ rằng xưng tội là đủ để trở về cùng Chúa. Nhưng Mùa Chay không chỉ là một lần xưng tội, mà là hành trình sám hối liên tục.

Giáo hội mời gọi chúng ta thực hành bác ái, cầu nguyện và ăn chay như những phương thức chế ngự tính ích kỷ, kiêu căng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cảnh báo về động cơ: nếu chúng ta làm những việc này chỉ để được người khác nhìn thấy, đó là hành động giả hình. Sám hối thực sự phải xuất phát từ tâm hồn: bác ái không chỉ là bố thí, mà là chia sẻ nỗi đau với người khác; cầu nguyện không chỉ là hình thức, mà là cuộc trò chuyện với Thiên Chúa; ăn chay không chỉ là kiêng ăn, mà là chế ngự dục vọng."

Bài học từ cậu bé học Judo

Kết thúc bài giảng, Thầy Giuse kể một câu chuyện: Một cậu bé mất một cánh tay học Judo, và điều đáng ngạc nhiên là thế võ duy nhất em được học trở thành điểm mạnh bất khả bại. Tương tự, bác ái, cầu nguyện và ăn chay là ‘thế võ’ giúp chúng ta vượt qua thử thách và trở về với Thiên Chúa.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp nối với nghi thức xức tro và Phụng vụ Thánh Thể, khai mở một Mùa Chay sám hối và canh tân tâm hồn.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g10. Mọi người ra về, mang theo tâm tình sám hối ăn năn, quyết tâm canh tân đời sống, sống trọn vẹn ý nghĩa Mùa Chay trong yêu thương và hoán cải.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top