Thánh lễ Thánh Gia - Ngày hồng ân của các gia đình tại giáo xứ Môi Khôi

Thánh lễ Thánh Gia - Ngày hồng ân của các gia đình tại giáo xứ Môi Khôi

Thánh lễ Thánh Gia - Ngày hồng ân của các gia đình tại giáo xứ Môi Khôi

TGPSG -- Vào lúc 18g30 ngày 28.12.2025, cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi đã tổ chức Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng kỷ niệm ngày hồng ân hôn phối cho 5 đôi vợ chồng, đánh dấu các cột mốc 20, 25, 30 và 44 năm chung sống trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Thánh lễ do cha Đaminh Nguyễn Khải Tú chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ về ý nghĩa đời sống gia đình:

“Trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống giáo xứ, sự quan tâm dành cho nhau là điều vô cùng cần thiết. Giáo dân quan tâm đến cha sở, cha sở quan tâm đến cha khách; đôi khi chỉ một cốc nước mát lành được trao với tấm lòng yêu thương cũng đủ làm ấm lòng nhau.

Ngài nhấn mạnh đời sống cầu nguyện chung trong gia đình. Mỗi gia đình cần dành thời gian đọc kinh chung, dù bận rộn hay các thành viên ở xa, chỉ cần gọi điện thoại cũng được, nhưng quan trọng là ấn định thời gian cụ thể để mọi người cùng hiệp thông và có trách nhiệm chung trước mặt Chúa. Chính đời sống cầu nguyện này giúp các thành viên gắn kết và gìn giữ gia đình trong ân sủng của Thiên Chúa.

Cha cũng nhắc rằng trong đời sống hôn nhân, những lúc bất hòa hay cãi vã là khó tránh. Tuy nhiên, khi các đôi vợ chồng nhắc lại lời hứa ngày xưa, biết kiên nhẫn, cảm thông và nhường nhịn, mọi sự sẽ được hóa giải, vì tình yêu xây dựng trên nền tảng Thiên Chúa luôn có sức mạnh chữa lành.”

Sau bài giảng, các cặp hôn phối sốt sắng dâng của lễ lên Chúa Giêsu Thánh Thể, biểu lộ lòng tri ân và phó thác. Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và đầy ơn thánh.

Trước khi kết thúc, cha chủ tế mời 5 đôi hôn phối tiến lên cung thánh, cùng đọc lại lời tuyên hứa Hôn phối năm xưa trong sự xúc động và thinh lặng cầu nguyện của cộng đoàn.

Sau đó, cha Gioan Baotixita trao tặng ảnh Thánh Gia như món quà thiêng liêng, nhắc nhở các gia đình noi gương Chúa Giêsu - Đức Maria - Thánh Giuse trong đời sống hằng ngày.

Đại diện các đôi hôn phối dâng lời tri ân chân thành đến cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú, cha Gioan Baotixita và toàn thể cộng đoàn, bày tỏ lòng biết ơn vì được giáo xứ quan tâm, tạo cơ hội để các gia đình trở về bên nhau trong cầu nguyện, cùng nhìn lại hành trình hôn nhân và làm mới lời cam kết yêu thương trước mặt Chúa.

Những lời chia sẻ, khích lệ và cầu nguyện của quý cha là nguồn nâng đỡ thiêng liêng, giúp các gia đình thêm vững tin và tiếp tục sống trung tín với ơn gọi hôn nhân.

Trong lời chia sẻ cuối lễ, cha Đaminh bày tỏ niềm vui khi nhận xứ Môi Khôi khoảng 100 ngày, quy tụ “con chiên lạc đàn” từ nhiều nơi trở về sinh hoạt trong giáo xứ. Đồng thời mời gọi cộng đoàn tích cực tham gia các sinh hoạt, đặc biệt là các chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng vừa qua. Cha cũng bày tỏ ước mong những năm tới có thêm nhiều đôi hôn phối tham dự Thánh lễ kỷ niệm ngày cưới, để giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đời sống gia đình Công giáo.

Thánh lễ khép lại lúc 19g30 với phép lành cuối lễ, trong tâm tình phó thác và tạ ơn.

Sau Thánh lễ, cha sở chụp hình lưu niệm cùng các cặp hôn phối, ghi lại những khoảnh khắc hồng ân và yêu thương, một dấu ấn đẹp trong đời sống đức tin của giáo xứ.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top