Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước

Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước

Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước

TGPSG -- “Hãy tìm kiếm nước Chúa và tín thác vào Chúa để có được bình an”

Trên đây là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước trong Thánh lễ Mồng 1 Tết Ất Tỵ cầu bình an cho năm mới, vào lúc 5g30 ngày 29/1/2025 tại giáo xứ Tân Phước.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Đa Minh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước và Lm Phanxicô Xaviê, khách mời.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức xông hương bàn thờ.

Phụng vụ Lời Chúa

Sau bài Tin Mừng, Lm chủ tế Đa Minh Maria chia sẻ:

“Thánh lễ đầu năm hướng về một tương lai để xin Chúa chúc lành và ban bình an. Bởi vì Chúa mới chính là chủ của thời gian, là chủ của lịch sử nhân loại trong quá khứ, đến hiện tại và tương lai, trong sự quan phòng, yêu thương. Chúa là nguồn bình an, là mùa xuân vĩnh cửu.

Tin Mừng theo thánh Mátthêu trong thánh lễ Mồng 1 Tết: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.” (Mt 6,26-28)

Để kiếm ăn, để sống thì những thú vật phải vất vả bay đi kiếm mồi, phải cạnh tranh sinh tồn. Để có bông hoa đẹp thì rễ phải cắm sâu vào đất mới hút được nhiều nước và dưỡng chất để nuôi cây. Con người cũng lo lắng để kiếm tìm sự sống. Con người được Chúa trao quyền làm chủ muôn loài nhưng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống và cộng tác với Thiên Chúa để làm cho vũ trụ ngày càng đẹp hơn. Thế nhưng ngày nay, con người khai thác thiên nhiên quá mức, làm ô nhiễm môi trường đến mức báo động. Bởi lẽ chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng kiếm tiền, kiếm danh, tìm lợi là mục đích sống của cuộc đời. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta còn lại những gì khi kết thúc một năm, khi kết thúc cuộc đời?

Câu Tin Mừng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33) chính là bí quyết để tìm được bình an. Lm Đa Minh tiếp tục chia sẻ, Thiên Chúa tạo dựng con người qua công trình sáng tạo để con người được hưởng hạnh phúc. Và khi con người sa ngã, Thiên Chúa lại tiếp tục công trình cứu độ để Thiên Chúa trao ban sự sống cho con người. Như vậy, chúng ta có một Thiên Chúa quyền năng là Cha, là chủ Trái Đất. Chúng ta là con cái của Chúa và chỉ là người quản lý. Mỗi khi đứa trẻ đói, khát hoặc gặp sự khốn khó thì sẽ chạy đến cha mẹ để tín thác vào sự che chở, chăm sóc của cha mẹ. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn: “Hãy tìm kiếm nước Chúa là thứ tự ưu tiên hàng đầu và tín thác vào Chúa để có được bình an.”

Sau đó là phần lời nguyện giáo dân và Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ban thường vụ giáo xứ Tân Phước đại diện cộng đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Lm chánh xứ Đa Minh Maria, Lm phó xứ Anrê Dũng Lạc và Lm. Phanxicô Xaviê, khách mời.

Sau đó làm phép lộc thánh và các linh mục đồng tế chia sẻ ý nghĩa Lời Chúa trong các lộc thánh nhận được.

Cuối cùng, cộng đoàn nhận lì xì may mắn từ Lm Chủ tế và mang lộc thánh Lời Chúa về nhà trong niềm hân hoan đón mừng một năm mới thánh ân.

 Bài: Lâm Chính (TGPSG)
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top