Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông

Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông

TGPSG -- Vào lúc 17g45 ngày 21/8, Giáo xứ Tân Đông, hạt Hóc Môn, đã dâng Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ Linh mục phó Giuse Trần Bình Long, tiễn ngài lên đường nhận nhiệm sở mới, với sứ vụ Quản nhiệm Giáo xứ Cầu Lớn, hạt Hóc Môn, theo bài sai của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận Sài Gòn, sau 8 năm phục vụ tại Giáo xứ Tân Đông.

Vẫn là ngôi thánh đường thân thương, vẫn là giờ lễ chiều, vẫn là không gian quen thuộc và bầu khí trang nghiêm, sốt sắng thường ngày; nhưng Thánh lễ hôm nay đong đầy sự xúc động và tâm tình biết ơn của cộng đoàn giáo dân dành cho Lm phó Giuse.

Thánh lễ do Lm Giuse Trần Bình Long chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Giuse Phạm Viết Thái, Lm phó Giuse Phạm Văn Nam, Lm Giuse Phạm Thế Hiển, phụ trách Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Hóc Môn, cùng các linh mục khách.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý khách mời, ân nhân, thân nhân của Linh mục chủ tế Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Tân Đông.

Tâm tình tạ ơn và chia tay

Bước vào Thánh lễ, Linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo hội dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày lễ kính Thánh Giáo hoàng Piô X, vị mục tử là mẫu gương sáng ngời về việc “Canh tân mọi sự trong Đức Kitô” nhờ Chúa Thánh Thần.

Hiệp thông trong ơn thánh đó, Thánh lễ hôm nay cũng là lời chia tay và tâm tình tri ân mà Linh mục chủ tế muốn gửi đến Lm chánh xứ Giuse, các anh em linh mục, tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ và toàn thể gia đình Giáo xứ Tân Đông.

Lm chủ tế Giuse nhận thấy hành trình 8 năm qua là một hồng ân tuyệt vời. Dù bản thân còn nhiều giới hạn, nhưng chính sự cộng tác và tình yêu mến của cộng đoàn đã làm cho mỗi người trở thành một món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho ngài.

Trước khi lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Cầu Lớn, Lm Giuse mong cộng đoàn tiếp tục đồng hành bằng lời cầu nguyện, để ngài được Chúa nâng đỡ và chu toàn bổn phận của người mục tử. Với tất cả niềm xác tín và lòng biết ơn, ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm chủ tế Giuse nhắc lại lời mời gọi của Đức Giám mục trong kỳ thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn vừa qua: Tất cả các linh mục và toàn thể cộng đoàn được mời gọi “hoán cải”, để mọi việc mình làm đều hướng về việc loan báo Tin Mừng.

Ngài đặt câu hỏi: Loan báo Tin Mừng là gì?

Theo sách Tiên tri Êdêkien, Thần Khí Chúa biến đổi những bộ xương khô sống lại thành một đoàn quân đông đảo. Việc loan báo Tin Mừng là để cho Lời Chúa được thể hiện nơi mỗi người chúng ta, biến chúng ta trở thành những con người sống động.

Trong Thánh vịnh đáp ca, loan báo Tin Mừng là loan báo một Thiên Chúa thành tín và yêu thương. Trong Tin Mừng, loan báo Tin Mừng là sống giới răn mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình.

Tin Mừng chính là Đức Kitô. Mỗi người chúng ta phải có Đức Kitô trong tâm hồn thì mới có thể đem Đức Kitô đến cho anh chị em mình.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, chúng ta có thể sống một đời sống thánh thiện, tốt lành. Chính bằng cách sống ấy, chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người biết Chúa là Đấng quyền năng, nhân lành và giàu lòng thương xót. Đó cũng chính là cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu và thuyết phục nhất cho anh chị em mình.

Khi Chúa chưa ngự trị trong tâm hồn, chúng ta vẫn sống trong tội lỗi, vẫn tôn thờ những giá trị vật chất, sống dối trá, ích kỷ; khi ấy, chúng ta không có Chúa để đem đến cho anh chị em mình.

Vâng phục và tín thác trong sứ vụ mới

Lm Giuse cũng nhắc lại rằng, theo định kỳ của Giáo hội, sẽ có việc luân chuyển các linh mục từ nơi này đến nơi khác. Đây cũng là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mỗi linh mục, với đặc sủng riêng của mình, đem đến cho anh chị em những điều mới mẻ và tốt đẹp nhất mà Chúa muốn trao ban qua đôi bàn tay của các ngài. Bởi Chúa công minh trong mọi đường lối và đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Sau 8 năm phục vụ tại Giáo xứ Tân Đông, tuy thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ để nảy sinh nhiều tình cảm ấm áp, gắn bó và yêu thương giữa ngài với cộng đoàn Tân Đông. Vì thế, giây phút chia tay cũng chất chứa nhiều quyến luyến.

Với sự yếu đuối của bản thân, ngài cảm thấy lo lắng khi nhận bài sai đến Giáo xứ Cầu Lớn. Tuy nhiên, với đức vâng phục, ngài sẵn sàng lên đường, đón nhận những khó khăn, thử thách nơi cộng đoàn mới và hết lòng trông cậy, tín thác nơi Chúa, vì biết rằng Chúa luôn yêu thương và đồng hành với những người biết tín thác nơi Người.

Ngài nhắc lại lời Kinh Thánh: “Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công” (Cn 16,3).

Sau cùng, ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Lm chánh xứ Tân Đông Giuse, các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Ngài xin mọi người cảm thông cho những thiếu sót trong thời gian phục vụ, đồng thời mong cộng đoàn tiếp tục góp ý và cầu nguyện cho sứ vụ mới của ngài.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tâm tình tri ân của cộng đoàn

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, đại diện cộng đoàn gửi đến Lm chủ tế Giuse lời tri ân chân thành: “Giáo xứ chúng con xin ghi khắc trọn vẹn những ân tình Cha đã dành cho Giáo xứ trong thời gian qua. Khi nhà thờ còn đang đại trùng tu với muôn vàn khó khăn, Cha đã cùng với nguyên Linh mục chánh xứ Phêrô kề vai gánh vác những thiếu thốn về tài chính và những vướng mắc trong các quy định xây dựng. Đến nay, Giáo xứ đã có một ngôi thánh đường thật lộng lẫy và khang trang.

 Cũng thế, dấu ấn của Cha còn gắn liền với Giáo điểm Tân Thạnh. Từ những gian nan ban đầu, đến nay giáo điểm đã có những bước hình thành rõ rệt. Giáo xứ chúng con vô cùng biết ơn Cha.

  Dù rất lưu luyến, cộng đoàn Giáo xứ xin vâng theo Thánh ý Chúa khi Cha nhận bài sai đến nhiệm sở mới. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn sủng, để Cha luôn an tâm hoàn thành sứ vụ mới trong bàn tay nâng đỡ và sự quan phòng của Chúa.

  Giáo xứ chúng con xin kính chúc Cha và luôn nhớ đến Cha trong lời cầu nguyện hằng ngày.”

  Linh mục Giuse đáp từ

  Đáp từ, Lm chủ tế Giuse bày tỏ lời cảm ơn đến Lm chánh xứ Giuse, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, Thầy xứ, các Sơ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ.

Ngài chia sẻ rằng hôm nay cộng đoàn tham dự Thánh lễ rất đông. Đối với ngài, đây cũng là biểu hiện của tình yêu mến mà cộng đoàn dành cho ngài, và ngài xin trân trọng, ghi nhớ tình cảm ấy.

Linh mục chủ tế cũng cho biết ngài vừa nhận được thông tin một vị ân nhân, là người nhà của nguyên Lm chánh xứ Phêrô trước đây, sẽ hỗ trợ Giáo xứ Cầu Lớn một khoản tiền để trang trải những chi phí ban đầu. Ngài nhận thấy đây cũng là Thánh ý Chúa: khi chúng ta vững tin vào Chúa, mọi sự Chúa sẽ lo liệu đâu vào đấy.

Đối với Lm chủ tế Giuse, ngài sẽ luôn dùng lời kinh trong Kinh Thánh Martino: “Xin được yên vui trong địa vị Chúa đã đặt”, để động viên mình và sống tâm tình vâng phục theo Thánh ý Chúa.

Lời cuối, Linh mục chủ tế xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi đã dành cho ngài rất nhiều tình cảm quý mến. Ngài cầu chúc Giáo xứ Tân Đông luôn phát triển, cộng đoàn luôn yêu thương và hiệp nhất trong Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm xúc động và những tấm hình kỷ niệm được chụp chung với Lm chủ tế Giuse. Ra về trong bùi ngùi của sự chia tay nhưng lòng mọi người cùng hiệp thông với Lm Giuse trong sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng nơi nhiệm sở mới.

Bài: Tuyết Nhung (TGPSG)
Ảnh: Minh Thiên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top