Thánh lễ tạ ơn và kết thúc sứ vụ chánh xứ của linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Thánh lễ tạ ơn và kết thúc sứ vụ chánh xứ của linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng

TGPSG -- Chiều ngày 05.09.2025, khi ánh nắng cuối buổi dần nhạt, chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn, giản dị cùng với chủ nhân chậm rãi lăn bánh rời ngôi nhà thờ Huyện Sĩ - giáo xứ Chợ Đũi. Hình ảnh ấy báo hiệu một cuộc chia tay đầy lưu luyến: Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng kết thúc sứ vụ chánh xứ, khép lại gần 14 năm gắn bó với cộng đoàn nơi đây.

Ngay từ đầu giờ lễ, rất đông thành viên các hội đoàn, các nữ tu và bà con giáo dân đã hiện diện.

Một Thánh lễ với các nghi thức quen thuộc, nhưng trong ánh mắt ca viên, thiếu nhi giúp lễ, và các thành viên Hội đồng Mục vụ, vẫn ánh lên nét man mác, bồi hồi - bởi đây không chỉ là một Thánh lễ trong tuần, mà còn là khoảnh khắc tạ ơn và chia tay.

Được bài sai về họ đạo Chợ Đũi từ năm 2012 đến nay, Lm. Ernest đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con giáo dân với nhiều hoạt động xây dựng và tu bổ ngôi thánh đường Huyện Sĩ, cùng với các công trình mục vụ ngày càng khang trang. Không những thế, trong gần 14 năm liên tục, nhiều hoạt động bác ái do Lm. Ernest khởi xướng đã an ủi, nâng đỡ biết bao cá nhân và gia đình trong cơn khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật.         

Trong lời tri ân cuối lễ, anh Gioan Baotixita Lại Châu Bình - đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ - xúc động chia sẻ: “Họ đạo Chợ Đũi sẽ luôn nhớ đến cha Ernest, nhớ những dấu chân, giọt mồ hôi, những nụ cười và những bài giảng đã nâng đỡ, hướng dẫn chúng con trên hành trình sống đức tin.”

Đáp lại, cha Ernest bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm bà con giáo xứ đã dành cho ngài. Cha gửi lời chúc giáo xứ luôn bình an, hiệp nhất với cha chánh xứ mới, và đời sống đạo ngày càng phát triển vững mạnh.

Sau lời cảm ơn ấy, cả nhà thờ lặng đi trong xúc động. Có những giọt nước mắt đã rơi, những lời nghẹn ngào tạm biệt, và biết bao ánh mắt chứa chan tình cảm dõi theo cha Ernest khi ngài chậm rãi từ cung thánh bước xuống, nở nụ cười hiền hậu, chụp hình lưu niệm cùng cộng đoàn.

Khi Thánh lễ khép lại, một số chủng sinh, huynh trưởng và thành viên Ban Thường vụ giáo xứ vẫn nán lại sân nhà thờ. Không ô-tô sang trọng đưa đón, không dàn chào tung hoa, chỉ có những chiếc xe máy bình dị đưa vị mục tử về nơi nghỉ ngơi, tịnh dưỡng - khép lại một buổi chiều ấm áp, chan chứa nghĩa tình mục tử.

Một cuộc chia tay giản dị nhưng đầy lưu luyến, để lại trong lòng mọi người hình ảnh cha Ernest - vị mục tử giản dị, tận tụy – in sâu trong trái tim mỗi người, như một dấu ấn không bao giờ phai.

Bài và ảnh: FX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top