Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Hòa Hưng - 2025
TGPSG -- “Tình yêu được thể hiện rõ nhất không phải bằng lời nói, nhưng qua sự hiện diện và phục vụ.”
Đó chính là tinh thần bao trùm Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho 136 bệnh nhân tại giáo xứ Hòa Hưng vào lúc 10giờ30 Chúa nhật 15/6/2025, - ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Đây không chỉ là một truyền thống mục vụ thường niên, mà còn là một lời chứng sống động về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những người đau yếu.
Tình yêu được thể hiện qua phục vụ
Ngay từ sớm, các hội đoàn như Ban Thăm Viếng, nhóm Thiện Nguyện, Caritas, Con Đức Mẹ cùng các trưởng giáo khu đã có mặt để ân cần đón tiếp các bệnh nhân. Người cao tuổi được chăm sóc tận tình, người ngồi xe lăn, được dìu vào khu vực riêng trong thánh đường với sự trân trọng đầy yêu thương.
Dù sức khỏe không còn dồi dào, dù dáng đi run rẩy, nhưng nơi ánh mắt họ ánh lên sự bình an, hạnh phúc - bởi được đến gần bàn thờ, được hiệp thông, được chạm đến Chúa trong Bí tích và trong cộng đoàn.
Hiệp thông trong Thánh lễ và Bí tích Xức Dầu
Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài là bốn linh mục thân hữu: cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB), cha Antôn Trần Thanh Long (giáo xứ Mai Khôi), cha Gioan B. Bùi Ngọc Điệp, và cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến (Hội Người Nghèo). Đông đảo bệnh nhân, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và giáo dân và ca đoàn Cộng Đồng cùng hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng.
Trước Thánh lễ, các bệnh nhân đã được lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Sau đó, trong nghi thức Xức Dầu long trọng, các linh mục đã đến tận nơi xức dầu và cầu nguyện cho từng người. Cha chánh xứ rảy Nước Thánh trên cộng đoàn, nhắc lại lời cầu nguyện sâu xa:
“Xin cho Nước Thánh này nhắc lại nghi thức Rửa tội và kính nhớ Đức Kitô - Đấng đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.”
Suy niệm: Mầu nhiệm Ba Ngôi - Vòng tròn của tình yêu
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Minh Quân giúp cộng đoàn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Ngài chia sẻ:
“Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khối khép kín, mà là vòng tròn tình yêu luôn mở ra, đón nhận nhân loại vào trong gia đình hiệp thông ấy.”
Tình yêu ấy không chỉ ở trên trời cao, mà đã trở nên gần gũi nơi Đức Giêsu Kitô - khi Người bước vào đau khổ của nhân loại, ôm lấy cả bệnh tật, cô đơn, thất vọng và cái chết. Trên thập giá, Chúa Con không bị bỏ rơi, nhưng chính trong sự trao ban ấy, vòng tròn Ba Ngôi trở nên sống động và mở rộng đến tận cùng nhân loại đau thương.
Vòng tròn yêu thương vẫn tiếp diễn nơi bệnh nhân hôm nay
Cha chia sẻ câu chuyện cảm động về lần đưa cha cố đi cấp cứu, trong nỗi sợ bị “mồ côi lần nữa”. Cha thầm cầu xin Chúa can thiệp, nhưng rồi nhận ra: Thiên Chúa không cất đi đau khổ, nhưng ở lại trong đau khổ ấy, qua Bí tích Xức Dầu - Bí tích của lòng thương xót và ơn chữa lành.
Cha kể về một lần ban Xức Dầu tại giáo xứ Tân Thành, cho một bà cụ 96 tuổi và cô em gái đang bị bệnh. Sau nghi thức, bác chăm sóc người bệnh bật khóc xin cha ban Phép tha tội vì từng bỏ lễ nhiều lần. Cha đã an ủi:
“Chính giường bệnh là bàn thờ, người bệnh đang dâng hiến nỗi đau của mình như Chúa Giêsu trên Thập giá. Và những ai chăm sóc người bệnh cũng đang tham dự vào Thánh lễ ấy - không phải bằng lời kinh, mà bằng tình yêu phục vụ.”
Kết
‘Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải để hiểu, mà để sống. Không phải để ngắm từ xa, mà để đi vào. Chúng ta được mời gọi sống như Ba Ngôi: sống trong tương quan, trong trao hiến, trong liên đới. Trong một thế giới đầy chia rẽ, cô đơn và đau khổ, Kitô hữu chúng ta có thể làm chứng rằng: tình yêu Thiên Chúa vẫn đang chuyển động, vẫn đang hiện diện nơi các bệnh nhân, nơi người nghèo, nơi những ai dường như bị bỏ rơi.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta để nhận ra vòng tròn tình yêu ấy đang hoạt động trong Giáo hội chúng ta. Và xin cho mỗi chúng ta, qua lời cầu nguyện, sự phục vụ và cảm thông, cũng trở thành một mắt xích nhỏ trong vòng tròn yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho các bệnh nhân được ơn Chúa dồi dào, được sống mạnh khỏe, an vui, bình an trong tâm hồn.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Lời tri ân và sự hiệp nhất
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha chánh xứ đã bày tỏ niềm vui và biết ơn sâu sắc đến các linh mục đồng tế, các hội đoàn, những người phục vụ thầm lặng, và nhất là các bệnh nhân cùng gia đình đã hy sinh thời gian, sức lực để tham dự.
Bức ảnh - Lời chứng sống động
Thánh lễ kết thúc lúc 11g45 với phép lành cuối lễ. Các linh mục chụp hình lưu niệm với bệnh nhân và thân nhân. Trong những nụ cười hiền hậu, có cả những giọt nước mắt - bởi đã lâu lắm họ mới được đến nhà thờ, được dự lễ, được chạm vào sự thánh thiêng của cộng đoàn.
Đây không chỉ là một Thánh lễ, mà là một cuộc gặp gỡ - giữa Thiên Chúa và những con người yếu đuối, giữa niềm tin và nỗi đau, giữa sự sống và sự hy vọng.
Lời kết
Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải để hiểu, mà để sống. Không phải để ngắm từ xa, mà để đi vào - bằng chính tình yêu cụ thể, cảm thông và kiên trì.
Thánh lễ hôm nay là một minh chứng: tình yêu Thiên Chúa vẫn đang chuyển động trong Giáo hội - nơi bệnh nhân, nơi người nghèo, nơi những ai dường như bị bỏ quên. Mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi hành vi phục vụ âm thầm chính là một mắt xích nhỏ trong vòng tròn yêu thương ấy.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, chữa lành và nâng đỡ các bệnh nhân. Xin cho mỗi chúng ta biết phục vụ họ bằng một tình yêu đến từ Thiên Chúa - âm thầm, bền bỉ và đầy niềm hy vọng.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Giuse Đặng Chiến
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Gia 2025
-
Giáo xứ Phát Diệm: Hồng ân Bí tích – Ơn thánh lan tỏa trong cộng đoàn -
Thiếu nhi Thị Nghè Rước Lễ Lần Đầu ngày 15-06-2025 -
Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo -
Lễ giỗ mãn tang Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết tại giáo xứ Tân Sa Châu -
Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật -
Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng -
Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Ban Lễ sinh giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê mừng Bổn mạng -
Thánh lễ kính Thánh Antôn Padova - Bổn mạng Giáo khu III, Giáo xứ Nam Thái (13.06.2025)
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa