Thánh lễ Tạ ơn mừng 70 năm Hồng ân Linh mục của Cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận
TGPSG -- Sáng ngày 10/5/2025, tại giáo xứ Tân Sa Châu, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, và những hạt mưa hồng ân, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng 70 năm Hồng ân Linh mục của Cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM)Giuse Nguyễn Năng chủ tế.
Tham dự Thánh lễ có Hiệp sĩ Đại Thánh Giá G.B Lê Đức Thịnh và phu nhân, các tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân, khách mời và đông đảo giáo dân.
Lúc 9h30, Đức TGM Giuse cùng đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tâm tình tri ân Thiên Chúa. Trong phần khai lễ, linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thẳng -Tổng Cố Vấn Hiệp Hội, đại diện cho Cha Cố Louis Bertrand và Hiệp Hội gửi lời chào trân trọng đến Đức TGM Giuse, Lm Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Tổng đại diện giáo phận (GP) Hải Phòng - Đại diện Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - GP Hải Phòng, các linh mục hạt trưởng, bề trên và các linh mục đồng tế.
Sau đó, Cha Tổng Cố Vấn đọc phép lành Tòa Thánh nhân ngày kỷ niệm 70 năm hồng ân linh mục của Cha Cố.
Trong bài giảng, Đức TGM Giuse nhấn mạnh đến ý nghĩa của đời sống linh mục, đặc biệt là hành trình dài 70 năm trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho Cha Cố Louis Bertrand.
Ngài nhắc lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời linh mục của Cha Cố, từ những ngày đầu tiên lãnh nhận thiên chức đến những năm tháng phục vụ đầy nhiệt huyết trong Giáo hội.
Bên cạnh đó Đức Tổng Giuse cũng nhấn mạnh dưới ánh sáng Lời Chúa, cùng với tấm gương của Cha Cố, mỗi người cùng nhìn lại hành trình lịch sử của đời mình để nhận biết Tình Yêu, thánh ý của Chúa đã yêu thương, nâng đỡ cũng như hoạch định chương trình của Chúa trên mỗi người chúng ta. Đọc lại lịch sử của mình để cho Chúa lớn lên.
Khi đọc lại lịch sử của Cha Cố, Đức Tổng có thể chia thành ba giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ khi lãnh nhận chức linh mục năm 1955 do Giám Mục Bianchi -Hồng Kông, cử hành, tới 1975: trong 20 năm này, Cha Cố thi hành sứ vụ như là một người mục tử bình thường, trong âm thầm lặng lẽ, cũng là cha phó, cha xứ, làm tuyên úy quân đội…
- Giai đoạn: từ 1975 -1988 và quản chế thêm 3 năm nữa, giai đoạn của sự âm thầm. 16 năm sống âm thầm lặng lẽ, hoàn toàn rút lui vào bóng tối để cho mình nhỏ đi để Chúa lớn lên. Trong 16 năm này, Cha Cố đã chia sẻ, thông phần với Mầu Nhiệm Thánh Giá Chúa.
- Giai đoạn 3: từ năm 1991 - nay: Thời gian hạt giống gieo mầm được nảy sinh nhiều bông hạt.
+ Năm 1991 - 2004: Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, Giám mục GP Hải Phòng, ủy nhiệm cho Cha Cố vai trò đào tạo các tu sinh cho GP Hải Phòng tại Miền Nam.
+ Năm 1996: Được Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp, Giám mục GP Vinh, ủy nhiệm vai trò đào tạo các tu sinh cho GP Vinh tại Miền Nam.
+ 1998: Cùng với Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, khai sinh Tu Hội Đời Emmanuel. Đến năm 2014, giao Tu Hội Emmanuel lại cho GP Hải Phòng.
+ 2009: Cảm nghiệm từ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trong Năm Thánh Phaolô, Cha Cố Louis Bertrand nhận thấy trong Giáo hội Việt Nam còn có nhiều ơn gọi muộn đang khao khát tiếp tục sống đời tu trì và truyền giáo. Từ đó, cha Cố Louis Bertrand đã khai sinh ra Nhóm anh em Truyền Giáo theo linh đạo thánh Phaolô Tông Đồ, với mong muốn được trở thành Tu Đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại trong tương lai.
Đức Tổng cũng chia sẻ thêm, mặc dù 101 tuổi, nhưng Cha Cố cũng rất minh mẫn, đọc sách, nhớ giáo luật, đọc tiếng La Tinh… đó là hồng ân đặc biệt của Chúa ban cho Cha Cố. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha Cố luôn luôn được như câu châm ngôn mà Cha Cố đã chọn là “Chúa phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại.”
Sau lời nguyện tín hữu, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp thông trong tâm tình tạ ơn, cầu nguyện cho Cha Cố Louis Bertrand luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Cố Vấn Giuse đại diện cho Hiệp Hội thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại, gia đình linh tông huyết tộc và cộng đoàn đang hiện trong Thánh lễ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giuse, các linh mục đồng tế, và đặc biệt là chúc mừng Cha Cố Louis Bertrand 70 năm Hồng Ân Linh Mục với những năm tháng tận tụy phục vụ Giáo hội, Ngài không chỉ là một linh mục tận tâm mà còn là một người cha tinh thần đáng kính, một tấm gương sáng về đời sống dấn thân trong ơn gọi linh mục, đặc biệt là nuôi dạy “Đoàn con thơ sinh non của Hội Thánh” là Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại. Bên cạnh đó, Cha Tổng Cố Vấn Giuse cũng gửi lời tri ân chân thành đến Đại Hiệp Sĩ Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh.
Cha Cố Louis Bertrand cũng xúc động đáp từ, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục, các Đức Cha, các linh mục tu sĩ và tất cả những ai đã đồng hành cùng ngài trong suốt hành trình 70 năm linh mục. Ngài cầu chúc mọi người luôn được bình an và tràn đầy ân sủng của Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và tràn đầy hồng ân. Cộng đoàn ra về với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, biết ơn Cha Cố Louis Bertrand và tiếp tục cầu nguyện cho ngài được nhiều sức khỏe để tiếp tục là chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng Giáo hội.
Lời tâm tình:
Có thể nói đời linh mục Cha Cố với biết bao chặng đường. Có chặng bằng phẳng êm ru, mà cũng có chặng gập ghềnh như đường rừng dốc núi. Có ai tiên liệu được những chặng đường mình sẽ đi? Tiên liệu sao được! Vì đó là con đường Chúa dẫn mình đi chứ đâu phải là con đường mình bắt Chúa đi theo. Nếu là đầy tớ của Chúa, thì đương nhiên phải để Chúa điều khiển, mình đâu có phải là chủ mà bắt Chúa phải làm theo ý mình! Đời linh mục là đời của Chúa. Chúa gọi và Chúa sai đi. Việc của linh mục là việc của Chúa. Vinh danh linh mục nằm là vinh danh của Chúa đúng như khẩu hiệu đời linh mục của Cha Cố: “Người phải lớn lên…” (Ga 3,30).
Với khẩu hiệu trên, Cha Cố đã sống triệt để trong từng giây phút hiện tại, sống hầu cho Chúa được lớn lên trong ngài. Mọi việc ngài làm với định hướng quy chiếu vào danh của Chúa và Giáo Hội được biểu lộ qua từng nét nhỏ nhặt. Tất cả để cho “Chúa phải lớn lên”. Vì thế, ngài đã phục vụ hết mình, và mọi người đều cảm nhận thấy mình có chỗ trong trái tim của Cha Cố.
Cả cuộc đời của Cha Cố giống như đoạn đường thẳng, nhưng lại được viết trên những nét cong dưới ngòi bút kỳ diệu của Thiên Chúa. Quả thế, những khó khăn đó không quật ngã được con người và tinh thần của Cha, trái lại, nó như một động lực, sức hút, để Cha có thể gắn bó hơn với Đấng đã chọn Cha.
Giờ đây, đoàn con cái của ngài có thể hân hoan ca ngợi tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa trên cuộc đời Cha Cố. Thật vậy, ngài được ví như: “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà CHÚA, mon mơn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Tv 92, 13-16).
Cuộc đời của Cha Cố được ví như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để “trở nên mọi sự cho mọi người”, ngõ hầu “Đức Kitô được lớn lên” như khẩu hiệu đời linh mục của ngài đã chọn. Xin tạ ơn Chúa vì 70 năm hồng ân!
Bài: Lộc Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Bắc Dũng: Mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
-
Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận -
Lễ Chúa Chiên lành - Bổn mạng giới trẻ Hòa Hưng 11/5/2025 -
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa