Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ Tân Việt

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ Tân Việt

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ Tân Việt

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn và tri ân, hôm nay thứ Tư 21/01/2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Việt cử hành Thánh lễ kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ. Đây là dịp đặc biệt để mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên giáo xứ trong suốt chặng đường qua.

Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ chủ tế, đồng tế với ngài là Lm Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa (giảng lễ) và các linh mục thân quen.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu của giáo xứ để dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ. Trong suốt tuần qua, chúng ta chuẩn bị tâm hồn, cầu nguyện, và hôm nay chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn lên Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn hiện diện và chúc lành cho chúng ta từ khởi sự cho dến hoàn thành. Xin Chúa ban ơn hướng dẫn chúng ta - những người còn sống, những hậu duệ biết sống đẹp lòng Chúa, góp phần xây dựng giáo xứ và truyền giáo trong môi trường sống của chúng ta.

Qua bản văn Tin Mừng, Lm Phêrô chia sẻ: Tạ ơn không phải là một nghi thức, chỉ mang tính hình thức, mà phải là lòng khiêm nhường sâu xa, biết nhận ra phận mình bé nhỏ yếu đuối hoàn toàn phó thác cho Chúa, để Chúa hành động và chiến thắng qua sự yếu đuối ấy. Cuộc đời người Kitô hữu là cuộc chiến không cân sức, nhưng chiến thắng chắc chắn nếu biết nương mình vào Thiên Chúa - Đấng Mục Tử tối cao với “côn trượng” bảo vệ.

Ngài kết luận: Xin qua lời bầu cử của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Thánh Anê, Thánh Đavít và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, giúp mỗi người chúng ta biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

Sống tâm tình Nhớ (quá khứ ông cha gầy dựng)

Đền (tương lai con cháu đắp xây).

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ khép lại trong tâm tình tạ ơn, phó thác. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng giáo xứ, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn cần thiết để giáo xứ chúng ta ngày càng thăng tiến, trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

                   Bài: Vinh sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top