Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm hồng ân thánh chức Linh mục của khóa 14 Đại Chủng viện Thánh Giuse (07.6.2019 – 07.6.2026)

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm hồng ân thánh chức Linh mục của khóa 14 Đại Chủng viện Thánh Giuse (07.6.2019 – 07.6.2026)

TGPSG -- “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Năm, ngày 04.6.2026, lúc 10g15, tại nhà thờ Hòa Hưng, một số linh mục (Lm) khóa 14 Đại Chủng viện Thánh Giuse đã quy tụ về bên bàn tiệc Thánh Thể để cùng dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 7 năm hồng ân linh mục (07.6.2019 - 07.6.2026).

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (1)

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (2)

Thánh lễ do Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong chủ tế, cùng đồng tế có 11 linh mục thân hữu là những người bạn đồng khóa và cộng sự trong sứ vụ mục tử và một thầy giúp lễ. Hiệp thông trong Thánh lễ có giáo dân giáo xứ Hòa Hưng cùng ca đoàn Cộng Đồng phục vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chủ tế thay lời các anh em cùng khóa có lời chào đến Linh mục chánh xứ và cộng đoàn. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức Linh mục mà Chúa đã thương ban cho các anh em trong suốt 7 năm qua. Đồng thời, cộng đoàn cũng được mời gọi cầu nguyện để các ngài luôn trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và trở nên những mục tử theo trái tim Chúa Giêsu.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (3)

Phụng vụ Lời Chúa

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (4)

Chia sẻ Tin Mừng, Lm Phanxicô Xaviê Phan Minh Thuận gợi lên ý nghĩa đặc biệt của lời  Chúa trong ngày lễ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” Theo cha, đây là lời nâng đỡ các tông đồ trước giờ Chúa Giêsu từ biệt các ông, đồng thời cũng là lời nhắc nhớ đầy yêu thương dành cho những người được Chúa tuyển chọn.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (5)

Ngài nhấn mạnh rằng trong đời sống đức tin cũng như trong ơn gọi linh mục, quy luật chọn lựa dường như được đảo ngược. Nếu trong cuộc sống thường ngày, người trẻ chọn trường học, người lao động chọn nơi làm việc hay con người thường chọn điều mình yêu thích, thì ơn gọi linh mục lại khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa. Chức linh mục không phải là thành quả của tài năng hay sở thích cá nhân, nhưng trước hết là kết quả của tình yêu và sự tuyển chọn của Chúa.

Để minh họa cho điều đó, Lm giảng lễ kể câu chuyện về một cây vĩ cầm cũ kỹ, dây đàn chùng và mang nhiều vết nứt, bị bỏ quên trong góc tối của một nhà hát. Nhiều nhạc công trẻ đã thử sử dụng nhưng rồi thất vọng và chuyển sang sử dụng những cây đàn mới đẹp hơn. Thế nhưng, dưới bàn tay của một nhạc trưởng tài ba, cây vĩ cầm ấy được lau chùi, chỉnh dây và cất lên những giai điệu tuyệt vời.

Từ hình ảnh ấy, Lm Phanxicô Xaviê liên hệ đến đời sống linh mục. Mỗi linh mục cũng mang trong mình những giới hạn và yếu đuối của phận người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đợi con người trở nên hoàn hảo mới tuyển chọn. Ngài chọn ngay giữa những bất toàn ấy và dùng chính cuộc đời của các linh mục để diễn tả lòng thương xót của Ngài. Mỗi khi các linh mục cử hành Thánh lễ, ban Bí tích Hòa giải hay đồng hành với các tâm hồn, đó là lúc Chúa Giêsu đang dùng “cây vĩ cầm” là cuộc đời các ngài để cất lên khúc nhạc yêu thương dành cho Dân Chúa.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm hồng ân linh mục, Lm Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân Thiên Chúa tuyển chọn. Ngài khẳng định câu Lời Chúa: “Chính Thầy đã chọn anh em.” luôn là nguồn an ủi lớn lao, bởi Đấng đã chủ động chọn gọi cũng chính là Đấng luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ.

Khép lại bài chia sẻ, Lm giảng lễ mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các linh mục luôn trở nên những “cây vĩ cầm” ngoan ngoãn trong tay Chúa Giêsu, hầu tiếp tục cất lên những giai điệu của tình yêu và lòng thương xót trên hành trình phục vụ Dân Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (6)

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (7)

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (8)

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và chan chứa tình huynh đệ linh mục. Qua từng lời kinh, tiếng hát, cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên các linh mục trong hành trình phục vụ Dân Chúa.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (9)

Cuối Thánh lễ, một Linh mục đại diện khóa 14 đã thay lời anh em linh mục bày tỏ tâm tình tri ân đến cha chính xứ giáo xứ Hòa Hưng đã tạo điều kiện thuận lợi để an hem linh mục có dịp quy tụ và cùng nhau dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 7 năm hồng ân thánh chức. Vị đại diện cũng cảm ơn cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là ca đoàn, đã sốt sắng hiệp thông và phục vụ Thánh lễ. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các ngài luôn trung thành với ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ Chúa trao.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (12)

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 cùng ngày. Sau Thánh lễ, các Linh mục đã cùng chụp hình lưu niệm với ca đoàn và giáo dân giáo xứ Hòa Hưng. Những nụ cười thân tình, những lời chúc mừng và sự hiện diện hiệp thông của cộng đoàn đã góp phần làm cho ngày kỷ niệm thêm ý nghĩa, trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình ơn gọi và sứ vụ.

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (10)

Ky-niem-7nam-hong-an-Lm (11)

Bài: Maria Kim Chị Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top