Thánh lễ tạ ơn cuối năm 2025 của Curia Tân Sơn Nhì và Hội Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh

Thánh lễ tạ ơn cuối năm 2025 của Curia Tân Sơn Nhì và Hội Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh

Thánh lễ tạ ơn cuối năm 2025 của Curia Tân Sơn Nhì và Hội Cựu học sinh Phụng Sự  - Thánh Minh

TGPSG -- “No-el về, No-el về,
nguồn bình an dào dạt trên dương thế.
Chúa xuống trần đem ơn lành,
niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông…”

Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày cuối năm Dương lịch, tiếng ca du dương của ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu đã vang lên trong Thánh lễ Tạ ơn cuối năm của Curia Tân Sơn Nhì, Hội Cựu học sinh Trường Phụng Sự – Thánh Minh, đồng thời mừng Thánh hiệu của ba Đội Legio Mariae: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Gia Đình - Đức Mẹ sinh Đấng Cứu Thế.

Thánh lễ được cử hành từ 15g30 đến 17g00, thứ Ba ngày 30.12.2025, tại thánh đường Giáo xứ Tân Phú.

Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) Gioan Lasan Mai Thiên Quang (Dòng Mẹ Cứu Chuộc); Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh, Linh giám Curia Tân Sơn Nhì, giảng huấn. Hiệp thông trong thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, Ban Quản trị Curia Tân Sơn Nhì, Hội Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh, Ban Ủy viên, hội viên các Đội mừng Thánh hiệu cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

I. PHẦN KHAI MẠC

Sau khi cộng đoàn quy tụ đông đủ trong nhà thờ, Ban Quản trị Curia xướng kinh khai mạc gồm:

  • Kinh Chúa Thánh Thần
  • Chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui
  • Kinh Lạy Nữ Vương
  • Nghe sách thiêng liêng với chủ đề Tinh thần Legio Mariae
  • Kinh Catena

Tiếp đó, Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh có huấn từ ngắn, mời gọi cộng đoàn sống tinh thần cầu nguyện, kết hiệp với Chúa và Mẹ Maria trong giờ phút tạ ơn cuối năm.

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN

Bước vào thánh lễ, linh mục chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn:

Chiều nay, chúng ta hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn cuối năm cho Curia Tân Sơn Nhì và Hội Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh; đồng thời cầu nguyện cho ba Đội Legio Mariae mừng Thánh hiệu. Trong ngày thứ Sáu tuần Bát nhật Giáng Sinh, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được bình an trong tâm hồn, bình an trong tình yêu của Ngài, để bước sang năm mới với đời sống đẹp lòng Chúa.

Dựa trên Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,36–38), linh mục chủ tế chia sẻ hình ảnh ông Simêon và bà ngôn sứ Anna. Cả hai đều được ẵm Chúa Giêsu Hài Nhi trên tay với niềm vui tràn ngập, từ đó loan báo Thiên Chúa cho mọi người.

Ngài nhấn mạnh:

“Chúng ta hôm nay còn diễm phúc hơn hai vị tiền bối ấy, vì không chỉ được ‘ẵm’ Chúa bằng đôi tay, mà còn được rước Chúa vào lòng mỗi ngày. Vậy chúng ta có thực sự cảm nghiệm được Chúa đang ngự trong mình, và có trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng hay không?”

Từ đó, cộng đoàn được mời gọi sống như những ngôn sứ của thời đại hôm nay, không chỉ qua việc tham dự Thánh lễ, mà còn bằng đời sống đức tin cụ thể giữa đời thường.

Liên hệ với chủ đề mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi người là một môn đệ thừa sai”, linh mục giảng lễ đặc biệt nhắn nhủ các hội viên Legio Mariae hãy ý thức linh đạo của mình: trở nên đạo binh của Đức Mẹ, noi gương Mẹ Maria trong đời sống “Xin vâng”, khiêm nhường và đem Chúa đến cho mọi người.

Hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabét được nêu lên như mẫu gương của người môn đệ truyền giáo: nơi nào Mẹ đến, nơi đó có niềm vui, sự sống và ơn cứu độ.

Ngài tha thiết mời gọi:

“Đừng vào hội chỉ cho đông hay cho vui, nhưng hãy vào hội để học nơi Đức Mẹ các nhân đức, để được sai đi và đem Chúa đến cho tha nhân.”

Trong giây phút cuối năm, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành đã lãnh nhận, xin Chúa tha thứ những thiếu sót, yếu đuối, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho năm mới được sống mạnh mẽ trong đức tin, để Legio Mariae thực sự trở nên khí cụ loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Trước khi ban phép lành, linh mục chủ tế thay mặt Cha xứ chúc mừng Curia Tân Sơn Nhì, ba Đội mừng Thánh hiệu và Hội Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh nhân dịp dâng lễ Tạ ơn cuối năm.

Ca đoàn xướng bài “Đêm Đông”, cộng đoàn hiệp thông sốt sắng. Thánh lễ kết thúc lúc 17g00, mọi người ra về trong niềm tin yêu và hy vọng vào sự chuyển cầu của Đức Maria.

Lược sử Hội Cựu Học Sinh Phụng Sự - Thánh Minh

Trường Phụng Sự do cha cố Đa Minh Đinh Xuân Hải, linh mục tiên khởi của giáo xứ Tân Phú, sáng lập năm 1966, theo tinh thần Lời Chúa: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45). Sau này, trường được nâng cấp và đổi tên thành Thánh Minh, do cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều làm Hiệu trưởng.

Sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản trường và hiện nay là Trường THCS Phan Bội Châu, tiếp tục là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh, trong đó có không ít linh mục, tu sĩ và người phục vụ Giáo hội, xã hội.

Tính đến năm 2024 thì các anh chị Cựu học sinh đã rời trường 50 năm, nhưng không bao giờ quên được công ơn của vị Linh mục sáng lập, của những vị Linh mục Điều hành và các thầy cô đã giảng dạy; cùng tình bạn thắm thiết dù ở trong nước hay hải ngoại. 

Cựu học sinh Phụng Sự - Thánh Minh được anh Nguyễn Công Trung khởi xướng và thành lập đã 26 năm. Từ khi gia đình anh định cư ở Mỹ đến nay anh Vũ Quốc Thắng là Trưởng ban Điều hành cùng một số bạn hữu trong khu vực. Trong số các cựu học sinh có một số anh chị đóng góp phục vụ Giáo xứ như:

  1. Anh Giuse Nguyễn Công Trung – nguyên chủ tịch HĐMV giáo xứ Tân Phú.
  2. Anh Micae Nguyễn Long Kiến - nguyên chủ tịch HĐMV giáo xứ Thánh Martino – giáo hạt Tân Sơn Nhì. 
  3. Chị Anna Cecilia Phương Nga, hiện là thành viên Truyền thông TGPSG
  4. Chị Kim Thoa là thân mẫu của Lm Giuse Vũ Anh Tuấn (Chánh xứ Maritno - Hạt Gia Định)

Hội viên đăng ký sinh hoạt khoảng 100 người, nhưng sinh hoạt thường xuyên khoảng 50 người. Ngoài việc chăm lo hiếu hỷ cho các ân sư và thành viên, các anh chị cựu học sinh còn đóng góp cho các công trình của giáo xứ như xây nhà Mục vụ Giáo lý và Linh đài Đức Mẹ. 

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Hải Sơn & Văn Bình

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top