Thánh lễ tạ ơn 5 năm hồng ân Linh mục Giuse Lê Hoàng Tuấn - Phó xứ Gia Định
TGPSG -- “Cầu nguyện là mang lấy ưu tư của nhau, mang lấy thao thức của nhau để cầu nguyện cho nhau…”
Đó là nhận định của linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng Tuấn, phó xứ Gia Định, chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 5 năm hồng ân linh mục của ngài, được cử hành lúc 17 giờ 30, thứ Năm 19-6-2025, tại nhà thờ Gia Định, hạt Gia Định.
Đồng tế với ngài có Lm Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân, Lm Giuse Mai Thanh Tùng - chánh xứ Gia Định, Lm phó xứ Giuse Trần Văn Chinh và Lm Thomas Nguyễn Diệp Lê - nguyên phó xứ Gia Định.
Hiệp thông trong Thánh lễ có nữ tu các Dòng trong địa bàn và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Bài giảng
Khởi đầu bài giảng, Lm Giuse đã nhắc đến Kim khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện, một số ngày kỷ niệm Thụ phong Linh mục của Lm Chánh xứ, các Cha trong giáo xứ, ngày kỷ niệm khấn dòng để cảm nghiệm được: Tháng 6 là những ngày của hoa trái Ơn gọi Thánh hiến. Lm Giuse so con số 5 năm của mình với 50 năm của Cha Tổng Đại diện, 30 năm linh mục của Cha Sở, thì chẳng là gì nhưng tận cõi lòng, ngài xác định: Thánh lễ kỷ niệm ngày thụ phong hôm nay là Thánh lễ của lời tạ ơn của chính ngài.
Khung cảnh lễ tạ ơn hôm nay khiến ngài nhớ lại lời của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong khi xức dầu thánh trên tay ngài: "Xin Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng thánh hiến gìn giữ con để con thánh hoá cộng đoàn Kitô giáo và để con dâng lên Thiên Chúa những hy lễ." Ngài đã chia sẻ: “Lời nhắn nhủ ấy làm cho con ý thức vai trò sứ vụ linh mục của mình, là một người dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Và thật là đẹp khi Tin Mừng của ngày hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện.”
Từ lời Chúa dạy các tông đồ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, Lm Giuse đã rút ra được 2 tâm tình:
1. Linh mục là con người cầu nguyện với trách nhiệm:
“Lạy Cha, chúng con ở trên trời...” Chúa Giêsu không dạy các môn đệ thưa lạy Cha của con nhưng mà là Cha của chúng con. Thiên Chúa không riêng của tôi nhưng là của chúng ta: có 1 sự liên đới, 1 sự gắn kết giữa Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa. Chúa Giêsu đã trở nên 1 con người cưu mang lấy những thao thức, những khó khăn, những đau khổ, những ước nguyện của cộng đoàn dân Chúa, để dâng lên Chúa Cha tất cả những ước nguyện của họ. Không những thế, Ngài còn dâng lên chính hy tế của Ngài là những hy sinh, những đau khổ, và tột đỉnh là dâng chính cả cuộc sống của Ngài cho Chúa Cha để cầu nguyện cho dân Chúa.
Khi chiêm ngắm hình ảnh con Thiên Chúa cầu nguyện, cha Giuse đã nhận ra sứ vụ linh mục của ngài cũng như toàn thể các linh mục nói chung là phải cưu mang lấy tất cả những khó khăn, những ước muốn, những khát vọng của dân Chúa để dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Và để lời cầu nguyện có thể chạm đến trái tim của Thiên Chúa Cha, có thể sinh ra ơn lành cho dân Chúa, đòi hỏi các linh mục phải như Chúa Giêsu, dâng lên Thiên Chúa những hy tế, những hy sinh và cả cuộc sống của mình.
Về điều này, Lm Giuse cũng đã khiêm tốn nhìn nhận sự thiếu sót trong sứ vụ: ngài có dâng lễ, có cầu nguyện cho cộng đoàn rất nhiều nhưng có khi lại ngại hy sinh: “Đó là 1 trong những thiếu sót của con và con thấy rằng cần lắm lời tạ lỗi với Chúa và với cộng đoàn dân Chúa trong ngày mà con nhìn lại sứ vụ của mình.”
2. Linh mục cầu nguyện với ân ban.
Có nhiều người xin cha Giuse cầu nguyện được ơn như ý, đã nhắn tin cảm ơn ngài. Ngài rất vui và trong đó có 2 lần cầu nguyện cho 2 bạn trẻ hiếm muộn được có con. Ngài bộc bạch: “Điều đó làm cho con vui lắm vì nhìn thấy hoa trái của lời cầu nguyện. Tuy nhiên, lại dẫn con đến thái độ muốn được cảm ơn, vì nghĩ nhờ lời cầu nguyện của mình mà họ được ơn. Đó là 1 cám dỗ mà con nghĩ không chỉ riêng con nhưng con tin rằng nhiều cha cũng sẽ dễ bị cám dỗ như thế.”
Ngài kể lại câu chuyện về lời cầu nguyện: Hai người bạn trên 1 chiếc tàu bị đắm giữa đại dương và sóng đánh trôi dạt vào 1 hòn đảo. Cùng là người Công giáo, hai người chia nhau mỗi người ở một nửa đảo cùng cầu nguyện. Người thứ nhất cầu nguyện như thế nào không thấy nói. Người thứ hai kể lại việc có kinh nghiệm cầu nguyện nên cầu gì được đấy: có thức ăn, nước uống, 1 nơi ấm áp hơn trên hòn đảo hoang vắng… Thấy mình cầu gì đều được điều đấy, anh liền mạnh dạn xin: "Lạy Chúa, cho con được thoát khỏi hòn đảo hoang này!" Lập tức, ngày hôm sau có 1 chiếc thuyền cập bến, đưa anh ta lên thuyền. Anh ta vui lắm vì thấy rằng mình có 1 kinh nghiệm cầu nguyện và những lời cầu nguyện của mình đều đem lại ơn lành.
Khi tàu bắt đầu nhổ neo, anh đang vui vẻ trên thuyền thì có tiếng từ trời phán "Sao ngươi không gọi bạn ngươi đang ở bên kia hòn đảo cùng đi với ngươi?" Anh ấy nói "Lạy Chúa, đây là lời cầu nguyện của con mà, mắc gì con phải kêu bạn con đi cùng, con cầu gì thì con phải hưởng được cái đấy chứ!". Tiếng Chúa phán: "Ngươi lầm rồi, tất cả những gì ngươi có được như ngày hôm nay không phải chỉ do lời cầu nguyện của ngươi mà còn do lời cầu nguyện của người bạn bên kia!" Anh ta liền hỏi Chúa: "Thế bạn con cầu nguyện cái gì?" Chúa mới nói: "Bạn của ngươi bên kia chỉ cầu nguyện một câu "Lạy Chúa, nếu Chúa thương con, xin cũng thương luôn bạn của con và xin ban những gì bạn của con cầu mong sẽ được điều đấy".
Lúc này anh xấu hổ vì nhận ra tất cả những ân ban mà anh có được không phải chỉ lời cầu nguyện của anh nhưng do lời cầu nguyện của người bạn anh.
Qua câu chuyện, cha Giuse đã rút ra kinh nghiệm của những lời cầu nguyện:
- Linh mục là người lãnh trách nhiệm cầu nguyện cho cộng đoàn dân Chúa nhưng không phải vì thế mà cộng đoàn dân Chúa mắc nợ lời cầu nguyện của linh mục.
- Ý thức rằng tôi phải trở nên 1 con người khiêm tốn phục vụ cộng đoàn trong sự khiêm hạ nhất, như cảm nhận của thánh Phaolô nơi bài đọc 1: Tất cả những gì mình có hôm nay là do rất nhiều lời cầu nguyện của những người đã yêu thương vẫn âm thầm ngày ngày cầu nguyện cho mình.
Cha Giuse cũng gợi lại lời Đức Giáo Hoàng Lêô thứ XIV nhắc đến thực tế của cuộc sống hôm nay để mọi người cùng suy nghĩ: “Nhân loại đang có 1 xu hướng biến cái chúng ta thành cái tôi, chỉ nghĩ đến tôi mà không bao giờ biết đến người khác.” và ĐGH đề nghị 1 hình ảnh "Hãy nhìn các bạn trẻ chơi thể thao, những môn thể thao cần lắm sự đồng đội, để rồi luôn luôn nghĩ và nhìn về nhau. Đó là cách sống được xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa."
Ngài kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện: “Xin Chúa Giêsu, Đấng đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện, giúp con và ông bà anh chị em chúng ta có tâm tình xứng hợp khi cầu nguyện. Đó là mang lấy ưu tư của nhau, mang lấy thao thức của nhau để cầu nguyện cho nhau để rồi trong tâm tình cầu nguyện ấy, chúng ta đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa và Chúa cũng ban muôn ơn lành cho tất cả những người mà chúng ta thương mến. Amen”
Phụng vụ Thánh Thể.
Chúc mừng - Tri ân
Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện Ban Thường vụ giáo xứ đã chúc mừng cha Giuse 5 năm hồng ân Linh mục, cảm ơn cha với thời gian hơn một năm về giáo xứ, nhưng với sự nhiệt tình và hăng say, ngài đã hòa cùng giáo xứ để hoàn tất mọi sứ vụ của mình một cách nhanh chóng và chỉnh chu. Nhân dịp này, giáo xứ cũng chúc mừng cha Thomas Martino kỷ niệm 2 năm Linh mục. Hai thiếu nhi đại diện dâng lên hai cha những bông hoa với tấm lòng trân quý.
Đáp từ, Lm Giuse dâng lời tạ ơn Chúa. Ngài nói lên niềm vui và xúc động khi luôn được cộng đoàn yêu thương, cụ thể qua việc cha Tổng, cha sở, các cha phó và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho ngài: “Con luôn ghi nhớ trong tim điều thánh Phaolônói: Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ ân tình. Vâng, con ý thức đã nợ quý cha và cộng đoàn món nợ ân tình, đó là lời cầu nguyện của quý Cha và cộng đoàn. Con nguyện sống xứng đáng và hết tình để đáp lại những ân tình các cha và cộng đoàn đã yêu thương đón nhận con.”
Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 30, cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn và một hướng nhìn mới trong cầu nguyện, nhưng cũng không quên ghi lại những tấm hình kỷ niệm.
Bài: Trần Thăng (TGPSG)
Ảnh: GB Trần Văn Luận
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái
-
Lễ Thánh Luy Gonzaga - Bổn mạng Ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà -
Giáo xứ Bắc Dũng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi -
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ tại gia, cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long -
Thiếu nhi giáo xứ Xuân Hiệp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi -
Trại hè Ngành Chiên - Ấu của Xứ đoàn Gioan PhaoLô II - giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025 -
Giáo xứ Bùi Phát: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Niềm vui lễ Chúa Ba Ngôi và Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Chợ Cầu: 279 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa