Thánh lễ tạ ơn 31 năm hồng ân Linh mục của cha Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định

Thánh lễ tạ ơn 31 năm hồng ân Linh mục của cha Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định

TGPSG -- “Người môn đệ không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng phải biết từ bỏ bản thân, vác thập giá mà theo Chúa.”

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định trong Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 31 năm hồng ân Linh mục của ngài, được cử hành lúc 17g30 ngày 27.5.2026 tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đồng tế trong Thánh lễ có Lm Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, hai linh mục phó xứ Giuse Lê Hoàng Tuấn và Giuse Trần Văn Chinh, cùng Lm Phêrô Nguyễn Đức Trọng, nguyên phó xứ Gia Định.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, thân nhân, ân nhân, bằng hữu của cha Giuse và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Bài Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 10,32-45) do cha Giuse Trần Văn Chinh công bố.

Sau đó, linh mục chủ tế Giuse đã chia sẻ Lời Chúa.

Mở đầu, ngài nhắc đến sự ra đi của hai linh mục cao niên trong Tổng Giáo phận Sài Gòn là cha Phêrô Lê Thành Khoái và cha Anrê Nguyễn Văn Hai. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy tư về thân phận con người giữa những bộn bề của cuộc sống, để nhận ra rằng mỗi người đều có lúc phải dừng lại và nghỉ yên trong Chúa.

Suy niệm bài Tin Mừng, Lm Giuse nhắc lại việc hai anh em Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên hữu và bên tả Chúa trong vinh quang của Ngài. Qua đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học về tinh thần phục vụ và khiêm nhường. Người môn đệ đích thực không tìm kiếm danh vọng cho bản thân, nhưng biết từ bỏ chính mình, vác thập giá theo Chúa và phục vụ tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương khi khẳng định: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Linh mục giảng lễ cũng nhắc đến niềm vui của Hội Thánh Việt Nam trong tháng 6 với việc có thêm hai vị tân Giám mục. Khẩu hiệu giám mục của các ngài là lời nhắc nhở mọi Kitô hữu, cách riêng các linh mục, sống tinh thần phục vụ trong tư cách là tôi tớ của Chúa và luôn biết lắng nghe, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa trong ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của ngài, đồng thời cầu nguyện cho các linh mục và cho mỗi người biết lắng nghe, thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã có lời chúc mừng cha Chánh xứ nhân dịp kỷ niệm 31 năm linh mục.

Đáp từ, cha Giuse bày tỏ lòng tri ân đến Linh mục Tổng Đại diện đã đồng hành và nâng đỡ ngài suốt hơn 50 năm trong hành trình mục vụ, từ lúc còn làm Thầy. Ngài cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Đức Trọng, dù được bài sai tiếp tục việc học tập nhưng vẫn luôn gắn bó và hỗ trợ giáo xứ Gia Định; đồng thời tri ân hai cha phó xứ đã cộng tác tích cực trong đời sống mục vụ và các công việc của giáo xứ.

Ngài cũng cảm ơn các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trong suốt hành trình mục vụ.

Cha sở Giuse cũng chia sẻ rằng khẩu hiệu linh mục của ngài là: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Nhìn lại 31 năm hồng ân Linh mục, ngài xúc động nhớ đến ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, khi cùng Lm Tôma Huỳnh Bửu Dư phủ phục trước cung thánh trong kinh Cầu Các Thánh, diễn tả tâm tình khiêm nhường, phó thác và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chính tình thương của Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ ngài trên hành trình phục vụ.

Kết thúc Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các vị mục tử của Hội Thánh, luôn sống tinh thần phục vụ, trở nên tôi tớ của Chúa và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20. Cộng đoàn cùng cất cao bài hát Tán Tụng Hồng Ân để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban.

Bài: BTTGX Gia Định (TGPSG)
Ảnh: GB Trần Văn Luận

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top