Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc

TGPSG -- “Thánh giá là ngôn ngữ của tình yêu, là biểu tượng cao trọng tình yêu của Thiên Chúa, nơi con người gặp gỡ Đấng giàu lòng thương xót.”

Linh mục Giuse Bùi Văn Quyền, chánh xứ Thánh Jeanne d'Arc nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá (HHMTG) và ca đoàn của Hội, diễn ra vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 13.09.2025. Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nữ tu thuộc nhiều hội dòng khác, các thành viên Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục Giuse triển khai mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Đức Giêsu chịu chết trên Thánh Giá. Ngài đặt vấn đề: Thiên Chúa uy quyền, chỉ phán một lời thì mọi sự thành, tại sao Con Một Ngài lại phải chịu đóng đinh và chịu chết?

Nơi Thánh Giá, cộng đoàn nhận ra tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, tình yêu tha thứ và đón nhận. Khi chiêm ngắm Thập Giá Chúa Giêsu, con người được hòa giải với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đi con đường Thập Giá để đưa nhân loại về cùng Cha.

Từ cây trái cấm trong vườn Êđen trở thành cây sự chết vì sự bất tuân phục của Ađam, thì Thập Giá Đức Kitô lại trở nên cây sự sống. Ngài là Thiên Chúa thật, uy quyền vô cùng, nhưng đã hạ mình, vâng phục cho đến chết, và chết trên Thập Giá.

Nhờ Đức Giêsu - Đấng đã chết và sống lại, con người được bước vào sự sống. Thập Giá nối trời với đất, nối kết con người với Thiên Chúa và nối kết mọi người với nhau, không còn phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, nhưng tất cả đều là anh chị em trong tự do của con cái Thiên Chúa.

Linh mục chánh xứ nhắn nhủ các hội viên HHMTG: nhận Thánh Giá Chúa là mẫu gương khiêm tốn phục vụ. Các hội viên đã cộng tác trong nhiều công việc của giáo xứ, đặc biệt là khi thăm viếng, đọc kinh an ủi tại các đám tang, chia sẻ với người đau bệnh. Nhờ đó, tình yêu của Thánh Giá được diễn tả cụ thể: “Vui với người vui, khóc với người khóc, an ủi và mang niềm vui của Chúa đến cho tha nhân.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HHMTG bày tỏ lòng tri ân đến linh mục chánh xứ, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, nhân dịp kỷ niệm 15 năm sinh hoạt của hội tại giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top