Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm

Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm

Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 09/05/2025, thánh đường giáo xứ Thủ Thiêm rực rỡ ánh nến và hoa tươi, cộng đoàn vui mừng đón chào Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác, Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đến ban Bí tích cho các em thiếu nhi.

Thánh lễ trọng thể do Đức cha Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh. Thánh lễ đánh dấu một mốc son thiêng liêng: 48 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu và 18 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Với ơn Chúa Thánh Thần, các em được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động, góp phần làm rạng danh Chúa trong thế giới hôm nay.

Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, các em thiếu nhi cùng người đỡ đầu, phụ huynh, và cộng đoàn giáo xứ, tất cả hòa chung niềm vui tạ ơn.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, đã bày tỏ niềm vui và trách nhiệm khi đến thăm mục vụ và ban bí tích cho các em. Ngài nhấn mạnh sự cộng tác quý báu của linh mục chánh xứ, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, các huynh trưởng và cộng đoàn giáo xứ trong việc chăm sóc đoàn chiên mà Giáo hội giao phó cho các giám mục.

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì hồng ân có một vị tân Giáo Hoàng, đồng thời hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, vị cha chung mới của Hội Thánh hoàn vũ.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã kết nối các bài đọc với biến cố lớn của Giáo hội. Ngài gợi nhắc hình ảnh vị Giáo hoàng tiền nhiệm, một mục tử trung thành phục vụ đến hơi thở cuối cùng, dù tuổi cao sức yếu. “Hình ảnh ngài ngồi trên xe lăn, ban phép lành trong Chúa Nhật Phục Sinh, là chứng tá sống động của một đời tận hiến.” Đức cha giải thích rằng việc bầu chọn Giáo hoàng không dựa trên ý thích cá nhân, mà là sự phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mỗi Hồng Y, khi bỏ phiếu, tuyên thệ: “Con chọn người mà theo lương tâm con, chính Chúa muốn.” Qua đó, Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và nâng đỡ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, vị Cha chung gánh vác trọng trách dẫn dắt Giáo hội.

Dựa trên các bài đọc, Đức cha Giuse khai triển chủ đề yêu mến và sứ vụ.

Bài đọc thứ nhất (Is 42,1-4) mô tả người tôi trung được Chúa tuyển chọn, mang Thần Khí để làm sáng tỏ công lý với lòng khiêm nhường và trung thành. Đức cha liên hệ hình ảnh này với Đức Giáo hoàng, người được Chúa chọn để dẫn dắt Giáo hội với sự dịu dàng và kiên vững, “không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn leo lét.”

Bài đọc thứ hai (Rm 8,14-17) nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô. Đức cha giải thích rằng Bí tích Thêm Sức chính là thời khắc các em được lãnh nhận Thần Khí, trở nên những chứng nhân mạnh mẽ của Đức tin, sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa để cùng hưởng vinh quang với Ngài.

Trong Tin Mừng (Ga 14,15-17), Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, ở mãi với các môn đệ. Đức cha nhấn mạnh: Yêu mến Chúa là nền tảng cho mọi sứ vụ, từ Đức Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục, đến cha mẹ và các tín hữu. Ngài cảnh tỉnh: “Nếu không có tình yêu mến Chúa, linh mục thay vì phục vụ giáo dân lại bắt bẻ họ, thay vì thương yêu lại đòi cung phụng.” Ngược lại, tình yêu đích thực thúc đẩy sự dấn thân hy sinh, như cha mẹ chăm sóc con cái vì tin rằng chúng là hồng ân Chúa ban.

Sau bài giảng, nghi thức ban Bí tích Thêm sức được cử hành long trọng dành cho 18 em đã hoàn thành 3 năm học giáo lý. Các em tuyên xưng Đức tin, được Đức Giám mục đặt tay và xức dầu Thánh, đánh dấu bước trưởng thành trong đời sống Đức tin của các em, nhận lãnh Chúa Thánh Thần để trở thành những chứng nhân mạnh mẽ của Chúa Kitô.

Trong phần Hiệp lễ, 48 em thiếu nhi đã hân hoan rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong đời. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết hiệp mật thiết hơn của các em với Chúa Giêsu, nguồn sống thiêng liêng của người Kitô hữu.

Cuối thánh lễ, đại diện phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha phụ tá Giuse vì tình thương và sự quan tâm Ngài dành cho giáo xứ Thủ Thiêm. Lời cảm ơn chân thành cũng được gửi đến Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, người đã luôn tận tình hướng dẫn, nâng đỡ và âm thầm cầu nguyện cho con em của giáo xứ. Các phụ huynh cũng không quên cảm ơn các Sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và các anh chị huynh trưởng đã tận tâm dạy dỗ các em trong hành trình học giáo lý.

Thánh lễ khép lại với bài thơ đầy ý nghĩa và vần điệu tươi vui của Đức cha Giuse, như một lời chúc tốt đẹp gửi đến cộng đoàn giáo xứ Thủ Thiêm:

Chiều nay Thánh Lễ Thủ Thiêm
Ai cũng thật đẹp, thật duyên quá chừng
Nhà thờ hoa nến tưng bừng
Áo dài tha thướt như xuân đang về
Vỗ tay làm pháo một tràng
Chúc mừng giáo xứ hân hoan một chiều
Chúng con hôm nay đẹp nhất nhà
Bên cạnh gia đình với mẹ cha
Chúc con nhân chứng đời nên Thánh
Con giỏi trò ngoan tiếng hát ca

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí tràn đầy niềm vui, để lại những dấu ấn thiêng liêng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.

Bài & Ảnh: Văn Liêm &Thiên Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top