Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

TGPSG -- Trong Chúa nhật Lễ Trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 07.06.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Hạt Tân Sơn Nhì) hân hoan hiệp chung niềm vui với 165 em thiếu nhi trong ngày hồng phúc được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Thánh lễ do Linh mục quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang chủ tế, đồng tế với ngài có Lm Giuse Đỗ Trọng Luân, phó xứ.

Vào lúc 7 giờ 30, Thánh lễ tạ ơn được mở đầu bằng cuộc rước trang nghiêm từ nhà xứ tiến vào thánh đường. Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi, phụ huynh cùng đông đảo Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chủ tế nhắn nhủ các em thiếu nhi: Để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho ngày trọng đại này, các con đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải vào sáng thứ Sáu, ngày 05.06.2026. Giờ đây, các con hãy đón nhận Chúa với niềm vui, lòng biết ơn và sự khiêm nhường, để Mình Thánh Chúa trở thành nguồn sức mạnh thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm quản nhiệm Giuse nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, là hồng ân vô giá mà Chúa Giêsu đã trao ban cho Hội Thánh. Ngài mời gọi các em luôn biết chạy đến với Chúa để tạ ơn, kín múc tình yêu và ân sủng nơi Chúa. Xin Chúa tiếp tục yêu thương, nuôi dưỡng và thanh tẩy những yếu đuối của các em.

Lm Giuse cũng cầu chúc các em hôm nay được rước Chúa lần đầu luôn ý thức đây là một dấu mốc thiêng liêng hết sức quan trọng trong đời sống Kitô hữu, đồng thời biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, để luôn tự hào là con cái Chúa trong từng phút giây của cuộc đời.

Ngài cũng gửi lời cầu chúc đến phụ huynh, xin Chúa ban nhiều ơn lành để mỗi gia đình luôn biết gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, trở nên gương sáng đức tin cho con cái noi theo và cảm nhận tình yêu Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Giây phút các em lần đầu tiên được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa là khoảnh khắc thiêng liêng, đầy xúc động đối với các em, gia đình và toàn thể cộng đoàn.

Sau phần hiệp lễ, đại diện các em thiếu nhi đã dâng lời tri ân và cảm ơn cha quản nhiệm Giuse, cha phó Giuse cùng các anh chị giáo lý viên đã tận tình hướng dẫn, đồng hành và giúp các em chuẩn bị cho ngày hồng phúc này. Nhân dịp này, các em cũng kính tặng hai cha những bó hoa tươi thắm thay cho tấm lòng biết ơn sâu sắc.

Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ 45. Các em cùng chụp hình lưu niệm và ra về trong niềm vui hân hoan với tâm tình tạ ơn vì đã được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top