Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Nam Thái

Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Nam Thái

Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Nam Thái

TGPSG -- “Mỗi người chúng ta cũng nằm trong chương trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa.”
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng - Phó xứ Nam Thái - đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, diễn ra lúc 17g30 ngày 24.06.2025 tại nhà thờ Nam Thái. 
Đây cũng là dịp để cộng đoàn giáo xứ hân hoan mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn, cùng sự hiện diện và phục vụ của thầy phó tế Giuse Công Trung Chiến và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước long trọng từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Gương sáng một vị thánh lớn

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thánh Gioan - một trong ba người duy nhất được Giáo hội long trọng mừng kính ngày sinh nhật. Không chỉ thế, Thánh Gioan còn được kính nhớ ngày sinh vào cõi đời đời (29.08) - ngày ngài hoàn tất sứ mạng dọn đường cho Chúa bằng chính cái chết của mình.

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố chào đời của Gioan, một đứa trẻ mang trong mình ơn gọi cao cả, được sứ thần đặt tên và “tay Thiên Chúa ở với em”. Cũng như ngài, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa - một tình yêu phổ quát, bao trùm và đầy nhân hậu.

Lời nhắn cho mỗi người

Từ việc chiêm ngắm ngày sinh của Thánh Gioan, linh mục giảng lễ mời gọi cộng đoàn nhớ lại chính ngày sinh của mình - ngày mà cả gia đình đã đặt bao kỳ vọng và ước mong. Chúng ta có đang sống xứng đáng với những kỳ vọng ấy không?

Câu nói của Khổng Tử vang vọng như một lời nhắc:

“Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao để khi ta qua đời, mọi người khóc còn ta có thể mỉm cười.”

Linh mục cũng nhấn mạnh đến lời hứa ban đầu của các bậc cha mẹ khi dâng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Giờ đây, người con được mời gọi sống sao cho xứng đáng - không chỉ là con cái của cha mẹ, mà còn là con cái của Thiên Chúa và Hội Thánh. Người con đại hiếu là người sống rạng danh gia tộc và làm trọn ước vọng của đấng sinh thành.

Lời chúc gửi đến linh mục chánh xứ

Kết thúc bài giảng, linh mục Vinh Sơn gửi lời chúc mừng chân thành đến linh mục chánh xứ nhân ngày bổn mạng, với một hình ảnh đầy ý nghĩa:

“Dù là kim cương hay cái cuốc, nếu được đặt đúng vị trí, nó sẽ trở thành báu vật.”

Ngài cầu chúc linh mục Gioan Baotixita luôn được Thiên Chúa đặt vào đúng vị trí theo thánh ý của Người - để trở thành khí cụ phục vụ Nước Trời, như chính thánh bổn mạng đã từng nói:

“Thầy phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Niềm vui ngày bổn mạng

Cuối lễ, ông Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đại diện cộng đoàn chúc mừng linh mục chánh xứ, dâng bó hoa tươi thắm và lời tri ân sâu sắc.

Đáp từ, linh mục Gioan Baotixita xúc động gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn, quý linh mục, quý thầy, và tất cả những ai đã gửi lời chúc mừng, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho ngài. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện cho linh mục phó, cho thầy Sáu - người sắp lãnh nhận chức linh mục và các thầy mới được gửi về giáo xứ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30, trong niềm hân hoan, bầu khí huynh đệ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho cộng đoàn giáo xứ Nam Thái luôn sống khiêm nhường, nhiệt thành và trung tín trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, để ánh sáng Đức Kitô tỏa lan qua đời sống mỗi người giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Bài: Xuân Đại – Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top