Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Đaminh và Ngọc khánh hôn phối của Ông Bà Cố
TGPSG -- "Đức ái cao trọng hơn cả" là châm ngôn đời linh mục của cha Đaminh Nguyễn Trung Kiên, trưởng Hạt Hóc Môn, Chánh xứ Trung Mỹ Tây. Tâm tình ấy được khơi gợi và sống động trong Thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm hồng ân Linh mục của ngài và 60 năm hôn phối của Ông Bà Cố.
.jpg)
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, dưới sự khai mạc của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Lm Đaminh chủ tế, với gần 60 linh mục trong và ngoài giáo hạt đồng tế.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ.
.jpg)
.jpg)
Ngay từ đầu lễ, Lm Đaminh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha, các vị Hạt trưởng, Bề trên, anh em linh mục Khóa IV Đại Chủng viện Thánh Giuse, cùng toàn thể thân nhân, ân nhân, bạn hữu và cộng đoàn giáo xứ.
.jpg)
Bên cạnh tâm tình tạ ơn và niềm vui của gia đình, Lm Đaminh cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các đấng bậc tiền nhiệm, các cha cố và các cha giáo đã qua đời, những vị đã dày công đào tạo nên các mục tử cho cánh đồng truyền giáo của Chúa.
Đối với gia đình Lm Đaminh, chặng đường 60 năm đời sống hôn nhân của ông bà cố là một hồng ân vô cùng lớn lao. Riêng bản thân ngài, nhìn lại 25 năm đời linh mục, càng cảm nhận sâu sắc hơn tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tâm tình ấy, ngài cũng khiêm tốn xin tạ tội trước nhan Chúa vì những thiếu sót trong đời linh mục, xin Chúa thanh tẩy và tha thứ mọi yếu đuối của mình.
Trong bài giảng, Cha giáo Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ:
"Hôm nay, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ để cảm tạ muôn ơn lành Chúa đã ban, đồng thời hiệp thông với Cha Đaminh và gia đình trong hai niềm vui lớn: 25 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh và 60 năm hôn phối của Ông Bà Cố. Đây thật sự là hai hồng phúc lớn trong cùng một ngày tạ ơn."
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục Khóa IV Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, những người đã cùng chịu chức với Lm Đaminh.
.jpg)
Một hồng ân rất đặc biệt của Lm Đaminh là trong số 20 anh em chịu chức năm 2001, chỉ còn duy nhất ngài vẫn còn đủ cả cha lẫn mẹ. Trong khi đó, nhiều anh em linh mục khác người còn cha thì mất mẹ, người còn mẹ thì mất cha, thậm chí có người đã mồ côi cả song thân. Suốt 25 năm linh mục, và đặc biệt trong ngày hồng phúc hôm nay, việc vẫn còn cha mẹ dõi theo, nâng đỡ và cầu nguyện cho sứ vụ của mình là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Lm Đaminh luôn ý thức để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Đó là những hồng ân dễ nhận thấy. Nhưng trong cuộc đời mỗi người còn có biết bao hồng ân âm thầm, chỉ có thể nhận ra khi lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.
Khởi đi từ bài đọc II, Thánh Phaolô đã cất lên bài ca tuyệt đẹp về Đức Mến, ca ngợi tính ưu việt, những biểu hiện cụ thể và sự trường tồn của tình yêu. Tình yêu chính là cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Không có tình yêu, mọi đặc sủng như nói các thứ tiếng, nói tiên tri, hiểu biết mọi mầu nhiệm hay thậm chí hiến dâng cả mạng sống mình cũng đều trở nên vô nghĩa.
Được Lời Chúa soi sáng, Lm Đaminh xác tín rằng đời linh mục chỉ thật sự có ý nghĩa khi biết dấn thân phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội trong tình yêu. Chính vì thế, ngài đã chọn châm ngôn sống: "Đức ái cao trọng hơn cả."
Minh chứng sống động cho điều ấy là việc Giáo hội Việt Nam vừa hân hoan mừng lễ tuyên Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã sống trọn tình yêu dành cho đoàn chiên và trở nên chứng tá sáng ngời của tình yêu Đức Kitô.
Muốn có được tình yêu như Thánh Phaolô diễn tả, trước hết phải đón nhận tình yêu của chính Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Chính Người đổ tràn tình yêu của Người vào tâm hồn chúng ta như dòng suối tuôn chảy từ Chúa Cha, qua Chúa Giêsu Kitô đến các môn đệ và tiếp tục lan tỏa đến mỗi người tín hữu. Dòng suối yêu thương ấy cần được tiếp tục tuôn chảy trong chính gia đình mình, vì gia đình là trường học đầu tiên dạy con người biết yêu thương, nơi con cái được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ.
Qua bài đọc I trích sách Huấn Ca, hai điểm nổi bật được nhấn mạnh là sự khôn ngoan và đời sống đạo đức. Đây cũng chính là nền tảng của gia đình Lm Đaminh, nơi ông bà cố đã nuôi dưỡng các con trong lòng kính sợ Thiên Chúa và tình yêu thương.
Chính từ mái ấm ấy, qua 60 năm hôn phối của ông bà cố và 25 năm đời linh mục của cha Đaminh, cả gia đình luôn cảm nhận được sự quan phòng và nâng đỡ của Thiên Chúa trong mọi biến cố.
Ngay cả trong căn bệnh hiểm nghèo gần đây, giữa những đau đớn và thử thách, Lm Đaminh vẫn cảm nghiệm rõ tình yêu của Chúa qua sự chăm sóc tận tình của gia đình và sự yêu thương nâng đỡ của cộng đoàn giáo xứ. Nhờ đó, ngài được chữa lành để tiếp tục sứ mạng phục vụ Dân Chúa.
Trong tâm tình tạ ơn, cha giáo Phaolô cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các linh mục luôn được tràn đầy tình yêu Chúa và biết lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 25 năm linh mục của cha Đaminh.
.jpg)
Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita, các linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ, gia đình ông bà cố cùng toàn thể khách mời đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ.
Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng đến các linh mục Khóa IV nhân dịp mừng Ngân khánh Linh mục, kính chúc quý cha luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và gặt hái nhiều hoa trái trong sứ mạng phục vụ.
Ông đặc biệt chúc mừng Lm Đaminh 25 năm hồng ân linh mục, tri ân những hy sinh và cống hiến của ngài suốt thời gian qua với châm ngôn "Đức ái cao trọng hơn cả", đồng thời cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ ngài trên hành trình mục vụ phía trước.
Đối với Ông Bà Cố, cộng đoàn hân hoan chúc mừng 60 năm hồng ân hôn phối. Sáu mươi năm yêu thương và thủy chung đã làm nên một gia đình gương mẫu, được xây dựng trên nền tảng đạo đức và lòng kính sợ Thiên Chúa. Chính từ chiếc nôi đức tin ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho Giáo hội và giáo xứ một người mục tử nhân lành. Xin kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
.jpg)
Để bày tỏ lòng tri ân, cộng đoàn đã kính dâng những bó hoa tươi thắm lên Đức Cha, Ông Bà Cố, Cha Đaminh và các linh mục Khóa IV.
.jpg)
Đặc biệt, Đức Cha Gioan Baotixita đã công bố và trao Phép lành Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Lêô XIV ưu ái ban cho Ông Bà Cố và Cha Đaminh.
.jpg)
Trong phần đáp từ, Lm Đaminh xúc động chia sẻ về hành trình ơn gọi đầy kỳ diệu của mình. Từ một cậu bé gầy yếu, nhiều lần gặp tai nạn hiểm nghèo, ngài luôn được Thiên Chúa gìn giữ và dẫn dắt qua những dấu chỉ rất bình dị: từ lòng trắc ẩn dành cho những trẻ em nghèo khổ, cho đến lời mời gọi của một vị linh mục tiền bối, để rồi mạnh dạn bước theo tiếng gọi của Đức Kitô.
.jpg)
Bên cạnh lời tri ân gửi đến Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita, quý cha và toàn thể cộng đoàn, Cha Đaminh cùng đại gia đình đã dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn sâu xa, đồng thời bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà cố.
Ngài xúc động tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đặc biệt là gia sản đức tin quý giá mà ông bà đã truyền lại qua đời sống đạo đức và lòng kính sợ Thiên Chúa. Chính chiếc nôi gia đình ấy đã nâng đỡ để ngài quảng đại thưa tiếng "Xin vâng" trước tiếng gọi của Chúa. Hôm nay, tất cả con cháu cùng quy tụ để hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa với ông bà cố trong ngày đại hồng phúc này.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn với những tấm hình lưu niệm chụp chung giữa Đức Cha, Ông Bà Cố, Cha Đaminh cùng quý linh mục và cộng đoàn hiện diện.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bài & Ảnh: BTT GX Trung Mỹ Tây (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phát Diệm: Mục vụ chăm sóc bệnh nhân - Nhịp cầu yêu thương
-
Giáo xứ Bình Phước: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hòa Hưng: Học với Mẹ Maria để biết nâng niu trân trọng sự sống -
Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Thánh tích Thánh Carlo Acutis và Khai mạc Triển lãm Phép lạ Thánh Thể -
Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kỷ niệm 20 năm hồng ân linh mục Vicente Hoàng Trương Tất Thắng -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Tôma mừng lễ bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa