Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, bổn mạng linh mục Tổng Đại Diện

Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, bổn mạng linh mục Tổng Đại Diện

TGPSG -- “Thánh Inhaxiô Loyola v sáng lập Dòng Tên Chúa Giêsu, một chiến sĩ can trường, một con người sống và chết với Giáo hội... Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong khả năng mà Chúa ban, cũng góp phần vào việc truyền bá Tin Mừng loan báo sứ đẹp yêu thương đến cho mọi người chung quanh

Trên đây là lời mở đầu của linh mục (Lm) Tổng Đại diện (TĐD) Inhaxiô Hồ Văn Xuân trong Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, quan thầy của ngài, cử hành lúc 17giờ30 ngày 31-07-2025, tại giáo xứ Gia Định.

Thánh lễ đồng tế có Lm Giuse Mai Thanh Tùng - chánh xứ Gia Định, hai linh mục Phó xứ, các linh mục xuất thân từ giáo xứ Gia Định, các linh mục thân hữu với Cha TĐD thuộc trong và ngoài Giáo phận.

Hiệp dâng Thánh lễ có nữ tu của các Dòng trong địa bàn và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Các bài đọc

Sau bài Tin Mừng, Lm TĐD Inhaxiô đã kể lại tiểu sử của Thánh Inhaxiô Loyola, qua đó cho thấy sự quan phòng lạ lùng và tình thương của Chúa: Inhaxiô Loyola là một hiệp sĩ hào hoa khát vọng làm rể của nhà Vua Tây Ban Nha. Bị quân đội Pháp bắn trọng thương - gãy chân - trong một trận phòng thủ. Nằm dưỡng thương, ngài đọc hết các loại truyện, tiểu thuyết… Đến lúc không còn gì để đọc, ngài đành phải đọc quyển NHỮNG BÔNG HOA NHỎ nói về cuộc đời của các Thánh cuốn CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA GIÊSU. Đây là cơ hội Chúa đã dùng để cảm hóa ngài trở lại cùng Chúa.

Từ một Hiệp sĩ, khi trở lại với Chúa Thánh Inhaxiô làm nhiều việc mà không có ai có thể tưởng tượng được: ngài từng đi ăn xin, dạy giáo lý khi chưa có học thần học, nên bị giáo quyền bắt... nhưng ngài vẫn muốn phục vụ Giáo hội.

Với hình ảnh một Hiệp sĩ, một con người sám hối, một con người sống chết với Giáo hội, mặc dù gặp nhiều khó khăn với Giáo hội thời đó nhưng ngài vẫn yêu mến Giáo hội hết lòng. Để có thể phục vụ Giáo hội, ngài đi học tiếng Latin rồi đi học ở Đại học Sorbone ở Pháp

Ngày 18-8-1534, ngài và một số các sinh viên đó đã đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu trên đồi Montmartre hứa dâng trọn cuộc đời để phục vụ Giáo hội. Đây là nền tảng đầu tiên của Dòng Tên Chúa Giêsu, được thành lập năm 1540, do Inhaxiô làm Bề trên.

Riêng đối với Việt Nam, chúng ta phải mang ơn Dòng Tên Chúa Giêsu là vì chữ Quốc ngữ ban đầu do giáo sĩ Ý và Bồ Đào Nha phôi thai, nhưng cha Alexande de Rhodes, Dòng Tên là người có công hoàn thiện bộ chữ Quốc ngữ vào thế kỷ thứ 16 đã in ra tự điển Việt - Bồ - La xuất bản Vaticancha Alexande de Rhodes là người có công trong việc thành lập các hàng Giáo phẩm ở Việt Nam, xin hội Thừa sai Paris đi qua bên Việt Nam để truyền giáo.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm TĐD Inhaxiô đã cảm ơn hai cha Phó xứ Gia Định, các cha gốc Gia Đnh, ngài đặc biệt cảm ơn các cha bạn đã từ những nơi xa về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài và cách riêng là cảm ơn cha Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng, một người anh em có thể nói là tri kỷ sống tại giáo xGia Đnh và làm việc chung với nhau từ năm 1981 cho tới bây giờ trong những công việc của giáo xứ và giáo phận. Hai anh em nhất quyết là phải làm cho được, trùng tu cho được ngôi nhà thờ Gia Đnh thân yêu. Ngài cũng không quên cám ơn các Sơ, ông bà anh chị em, ca đoàn, tất cả đã giúp cho Thánh lễ hôm nay được trang trọng, sốt sắng và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 25, các linh mục đồng tế cùng chụp chung hình kỷ niệm. Sau đó các hội đoàn chúc mừng ngày quan thầy của Cha Inhaxiô tại nhà xứ.

Bài & Ảnh: GB Trần Văn Luận (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top