Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Faustina - Bổn mạng Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Faustina - Bổn mạng Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Faustina - Bổn mạng Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì

TGPSG -- Ngày 01- 10 hằng năm Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh của các xứ truyền giáo. Năm nay, Thánh lễ định kỳ của Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì (CĐ-LCTX-GH-TSN) cũng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Faustina, Bổn mạng của Cộng đoàn vào lúc 14 giờ ngày 1-10-2024.

Từ lúc 14 giờ, mọi thành viên trong CĐ-LCTX của 16 giáo xứ và 3 giáo điểm trong giáo hạt, đã tập trung tại thánh đường giáo xứ Tân Hương để tham dự Thánh lễ. Những tà áo dài đỏ (đồng phục) rực ở góc sân thánh đường, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, những câu chào hỏi và chuyện trò thật rôm rả.

Đọc kinh

Trước Thánh lễ, khoảng 800 Hội viên trong các CĐ-LCTX tập trung vào nhà thờ, lần chuỗi kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót.

Tìm hiểu về tiểu sử Thánh Faustina.

Thánh Faustina Kowalska sinh năm 1905 tại Ba Lan, trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, Faustina đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Thiên Chúa và khát khao dâng mình trọn vẹn cho Ngài. Năm 1925, Faustina gia nhập dòng Nữ tu Đức Bà Thương Xót. Trong những năm sống đời tu trì, chị Faustina đã nhận được nhiều thị kiến và mặc khải về lòng thương xót của Chúa Giêsu.

Thông qua nhật ký mà Thánh Faustina ghi lại, Chúa Giêsu đã truyền dạy về sự quan trọng của việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót. Hình ảnh Chúa Giêsu với hai tia sáng phát ra từ trái tim, biểu tượng cho lòng thương xót và ơn tha thứ, đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng các tín hữu.

Thánh lễ

Đúng 15g, tập trung xuống cuối nhà thờ để rước Linh mục chủ tế Đaminh Nguyễn Ngọc Thủ, Linh hướng của CĐ-LCTX-GH-TSN.

Ngày lễ mừng kính Thánh Faustina, vị thánh của Lòng Chúa Thương Xót, là một dịp trọng đại không chỉ đối với CĐ-LCTX-GH-TSN, mà còn trọng đại đối với cộng đoàn Công giáo toàn cầu.

Thánh Lễ Kính Thánh Faustina không chỉ để tôn kính Thánh Faustina mà còn là dịp để các tín hữu cùng nhau cầu nguyện, chiêm ngắm và tôn vinh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa; mỗi người nhận thức sâu sắc hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, mà quyết tâm sống theo lời dạy của Ngài.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế Đaminh đã nhấn mạnh đến sự kiên trì của Thánh Faustina trong việc thực hiện sứ mạng Chúa giao phó, cũng như tấm gương yêu thương và phục vụ của Chúa. Mọi người được mời gọi cầu nguyện để có thể sống xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho, đồng thời học theo gương sáng của Thánh Faustina trong việc yêu thương và tha thứ cho người khác.

Cầu Nguyện và Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót. 

Một phần quan trọng của Thánh lễ mừng kính Thánh Faustina là giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Các tín hữu cùng nhau lần chuỗi và suy ngẫm về lòng thương xót của Thiên Chúa, cầu xin ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và toàn thế giới.

Giờ cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có đầy rẫy khó khăn, đau khổ và lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn luôn giang rộng vòng tay để đón nhận và tha thứ. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn, và chỉ cần chúng ta thành tâm quay về, Chúa sẽ ban ơn tha thứ và bình an cho chúng ta.

Cộng đoàn LCTX với lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ, đã lan tỏa thông điệp yêu thương đến nhiều người. Trong thánh lễ này, cộng đoàn không chỉ cùng nhau tôn vinh Thánh Faustina mà còn củng cố niềm tin vào Lòng Chúa Thương Xót, cùng nhau tiếp tục sứ mạng loan truyền thông điệp của Chúa

 

Cuối lễ, bà Maria Vũ Thị Lan - Phó ngoại LCTX đã đại diện cảm ơn Lm linh hướng Đaminh, cảm ơn ông Đaminh Nguyễn Trần Quảng, Hội trưởng CĐ-LCTX GH-TSN, và tất cả mọi người đã giúp cho buổi lễ sốt sắng, tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g, trong niềm hân hoan và bình an, mỗi hội viên ra về tràn đầy hy vọng và niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thông qua lời cầu nguyện, các bài giảng, và sự hiện diện của Chúa trong Thánh lễ. Cộng đoàn được tiếp thêm sức mạnh để sống một cuộc đời yêu thương, tha thứ và phục vụ.

Ban Thường vụ

Ca đoàn

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top