Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi

TGPSG -- “Lắng nghe tiếng Mẹ truyền dạy và bước đi trên con đường Mẹ đã sống, mỗi người được mời gọi hiệp thông cùng Chúa Giêsu trong mọi biến cố của cuộc đời.”

Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - bổn mạng Giáo khu Mân Côi - và kính Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng linh mục phó xứ Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc. Thánh lễ được cử hành trọng thể tại Giáo xứ Bùi Phát vào lúc 17g00, thứ Bảy ngày 04.10.2025.

Đồng tế với ngài có linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, Nhà hưu dưỡng Đền Công Chính.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn, giáo dân Giáo khu Mân Côi, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Trước đó, vào lúc 16g30, cộng đoàn Giáo khu Mân Côi cùng linh mục phó Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc đã cung nghinh tượng Đức Mẹ Mân Côi quanh khuôn viên thánh đường, vừa đi vừa suy niệm năm Sự Vui trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn:

“Bước vào tháng Mười - tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, mỗi người được mời gọi mở lòng sống hiệp thông với Mẹ trong mọi niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ của cuộc đời, cùng Mẹ đồng hành trên hành trình với Chúa Giêsu để kín múc hồng ân và đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Đặc biệt, hôm nay Giáo khu Mân Côi hân hoan mừng lễ bổn mạng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của giáo khu.”

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28), linh mục Giuse chia sẻ:

“Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - người Mẹ từ bi nhân hậu, có lòng bao la vô tận, tràn đầy ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ và tuôn đổ muôn ơn phúc trên Mẹ. Những gì Mẹ nhận lãnh từ Thiên Chúa, Mẹ không giữ riêng cho mình nhưng san sẻ dồi dào cho nhân loại, cho con cái Mẹ, với một điều kiện: biết lắng nghe tiếng Mẹ truyền dạy và bước đi theo con đường Mẹ đã sống - đó chính là sống hiệp thông với Chúa Giêsu trong mọi biến cố cuộc đời.

Dù vui buồn, sướng khổ, vinh danh Thiên Chúa hay gặp thử thách, tất cả đều được dâng lên như một lời kinh ‘Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà’.

Bước vào tháng Mân Côi, chúng ta được mời gọi hiệp cùng Mẹ và với Chúa để lãnh nhận ơn cứu độ, hưởng niềm vui Nước Trời. Một trong những phương thế giúp chúng ta đạt tới ơn cứu độ chính là tràng chuỗi Mân Côi mà Mẹ tha thiết mời gọi mỗi người siêng năng lần hạt mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để biết quảng đại dâng lên Mẹ Maria và Chúa Giêsu những lời kinh Mân Côi chân thành mỗi ngày, như dấu chỉ của tình yêu và lòng mến.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g15.

Cuối lễ, linh mục chủ tế chúc mừng cộng đoàn Giáo khu Mân Côi, chúc mừng bổn mạng linh mục phó xứ Phanxicô Assisi, và cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm trong bầu khí hân hoan, hiệp nhất và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top