Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú

Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú

Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú

TGPSG - Ngươi hãy thảo kính cha mẹ (Mt 15, 1-6)

Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú qui tụ rất đông đảo hiệp dâng Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ sự, vào lúc 16g ngày Mùng 2 Tết, tức ngày 30-1-2025, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG. Phụ giúp bàn thờ có thầy Phó tế Phaolô Bùi Phi Thanh.

Nghi thức chúc thọ

Trước Thánh lễ, các Bà Mẹ Công giáo đón tiếp các ông bà cao niên tại sảnh nhà thờ và cài bông hoa hồng lên ngực cho các ông bà, trước khi vào nhà nhờ và ngồi các hàng ghế dành riêng.

Lm Giuse cử hành nghi thức chúc thọ cho 363 ông bà từ 70 tuổi trở lên, trong số đó có vài nữ tu.

Theo truyền thống tốt đẹp, đề cao lòng thảo hiếu, Giáo hội đặc biệt dành ngày Mùng 2 Tết cho việc kính nhớ Tổ tiên ông bà cha mẹ; những người còn sống cũng như đã qua đời. Các cụ là cây cao bóng cả cho con cháu, cộng đoàn đã vỗ tay chúc mừng sự hiện diện của các ông bà cao niên.

Tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta hãy lấy lòng biết ơn đón nhận các ông bà, là những người đã truyền dạy cho ta nhiều kinh nghiệm sống đời và sống đạo. Chúng ta hãy hợp lòng với họ mà tạ ơn Thiên Chúa và khẩn nài Chúa giúp họ luôn vững lòng cậy trông tin tưởng vào Ngài.

Cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho các ông bà cao niên, để họ hân hoan khi khỏe mạnh, không nản lòng khi yếu đau; nhờ phúc lành của Chúa mà biết dâng lời ca ngợi Thiên Chúa.

Lm Giuse đã ban Phúc lành cho mọi người trước khi kết thúc nghi thức và ngài thông báo mọi người chuẩn bị tâm hồn sốt sắng dâng Thánh lễ hành hương này lãnh Ơn Toàn xá theo quy định của Giáo hội.

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse nhắc nhớ việc thảo kính ông bà cha mẹ nằm trong Điều răn thứ 4 Chúa đã dạy. Thảo kính không chỉ khi còn sống mà còn phải cầu nguyện cho các các khi đã qua đời. Quy tụ nơi Thánh đường dâng Thánh lễ ngày Mồng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, nói lên lòng thảo hiếu của chúng ta.

Trong bài giảng, Lm Giuse nhấn mạnh đến 3 điều:

Lời Chúa dạy trong việc thảo kính ông bà cha mẹ

Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo … Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.” (Ep 6,1; 4); Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (Mt 15, 4)

Bổn phận thảo hiếu

Có rất ít người đã chia sẻ rằng cảm thấy niềm vui, hạnh phúc khi cha mẹ vẫn còn sống với con cháu; khi chăm sóc cha mẹ ở tuổi già. Con cái có bổn phận thảo hiếu, yêu thương cha mẹ, hãy làm cho cha mẹ cảm thấy niềm vui, hạnh phúc vì lòng thảo hiếu của các con cháu.

Mẫu gương

Ông bà, cha mẹ, là mẫu gương cho con cháu noi theo, về đời sống nhân bản, nhân đức và sống đức tin. Thảo hiếu chăm sóc các ngài khi còn sống và cầu nguyện khi các ngài đã qua đời.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 17g15 với Phép lành Ơn Toàn xá.

Sau lễ, Lm chánh xứ Giuse, quý cha phó, và thầy Phó tế đã có những món quà (phong bì) gởi đến từng vị để mừng thọ. Cách riêng, có 7 cụ có số tuổi 96 đến 99 tuổi được trao tặng thêm phần quà đặc biệt.

Một số cụ đã cùng chụp những tấm hình lưu niệm với cha chánh xứ Giuse, cha phó và với gia đình, trong bầu khí hân hoan tràn đầy ân phúc ngày đầu Xuân.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top