Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình

Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình

Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình

TGPSG --“Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với con người.”

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh như trên khi đến thăm và chủ tế Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, cử hành lúc 18g00, ngày 25.12.2025, tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình. 

Đồng tế với ngài có linh mục Gabriel Trịnh Công Chánh, Hạt trưởng Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, và linh mục Quản nhiệm Micae Đỗ Minh Khang, cùng sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Quản nhiệm Micae đã giới thiệu lược sử giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình, khởi đầu từ hơn 70 năm trước cho đến hiện nay.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giuse chia sẻ:

“Khởi đầu Tin Mừng Gioan nói đến hai điều.

Thứ nhất, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là ánh sáng của chúng ta. Ánh sáng là sự sống. Trong một ngôi nhà thiếu ánh sáng thì không thể trồng cây. Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là ánh sáng và là sự sống cho chúng ta. Trong đời sống tự nhiên cũng như siêu nhiên, thế giới có nhiều loại ánh sáng: cha mẹ thắp sáng đời con cái; linh mục, giám mục cũng là ánh sáng. Nhưng Chúa Giêsu là ánh sáng mạnh mẽ nhất, như ánh sáng mặt trời, chiếu soi cho chúng ta từ khi Ngài sinh ra và sống giữa trần gian. Đi trong ánh sáng của Chúa, chúng ta không sợ rơi vào hố sâu. Thánh Gioan nói rằng ai đi theo ánh sáng thì có sự sống. Hỏa ngục là gì? Là nơi tối tăm, không có ánh sáng. Khi chúng ta không theo Chúa, sống theo ý riêng mình, đó là hỏa ngục. Tạ ơn Chúa đã đến soi sáng cuộc đời chúng ta.

Thứ hai, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Trước đây, Thiên Chúa vẫn hiện hữu, nhưng con người không biết Ngài. Giờ đây, Thiên Chúa làm người để tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai. Nhìn vào hang đá, chúng ta học được bài học làm người. Một em bé trở thành trung tâm của chúng ta. Tại sao Thiên Chúa lại trở nên một em bé nằm trong máng cỏ? Tại sao Ngài không ở trên cao mà lại hạ mình xuống thấp? Bởi vì Chúa muốn đến ở với chúng ta, như chúng ta ở với nhau.”

Đức Tổng Giuse kể lại câu chuyện về Đức cha Jean Cassaigne. Ngài là người Pháp, từng là sĩ quan trong Thế chiến thứ nhất. Sau năm 1925, ngài trở thành linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris và năm 1926 tình nguyện sang Việt Nam. Năm 1927, ngài được Đức cha Dumortier sai đến Di Linh để phục vụ những người phong cùi trong suốt 14 năm. Vì vâng lời Tòa Thánh, ngài rời Di Linh để về làm Giám mục Sài Gòn từ năm 1941 đến 1955. Năm 1954, trong một lần dâng lễ, ngài phát hiện một vết đỏ trên cổ tay; kim chích không đau. Khi người ta chia buồn, ngài lại vui mừng. Sau một năm điều trị bệnh phong không khỏi, năm 1955, ngài xin từ chức để trở về sống giữa những người phong cùi tại Trại Phong Di Linh cho đến khi qua đời năm 1973.

Đúc kết bài giảng, Đức Tổng Giuse nói: “Đức cha Cassaigne đã đến ở giữa những người phong cùi để yêu thương, chăm sóc và tôn trọng họ, trong khi nhiều người khác xa lánh họ. Thiên Chúa đối với chúng ta cũng vậy: Ngài đến chia sẻ niềm vui nỗi buồn và yêu thương chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã thương chúng ta. Điều cao quý nhất trong đời chúng ta là được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa đã đến chiếu soi cuộc đời chúng ta, để chúng ta bước đi trong ánh sáng và sống hạnh phúc.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân Đức TGM Giuse, cảm ơn ngài đã đến thăm và chủ tế Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, cầu nguyện cho giáo xứ.

Đáp từ, Đức Tổng Giuse cầu chúc bình an cho giáo xứ và nhắn nhủ cộng đoàn:

“Cùng chung tay, chung lòng, chung sức để xây dựng giáo xứ. Dù giáo xứ chỉ có khoảng 230 tín hữu, nhưng nhờ sự hiệp nhất, cộng đoàn đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua lịch sử giáo xứ cho thấy những ngày đầu còn nhiều gian nan, nhưng khi mọi người cùng góp sức, giáo xứ đã từng bước phát triển. Các giáo xứ khác cũng vậy: ban đầu khó khăn, nhưng nhờ hiệp nhất mà sinh hoa trái.”

Ngài kết thúc: “Xin Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ trong Năm Mới. Xin Đức Mẹ ban ơn bình an cho giáo xứ và cho toàn thế giới trong Mùa Giáng Sinh.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 cùng ngày, trong bầu khí hân hoan của ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

Trong bầu khí hân hoan của ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình hân hoan tạ ơn Chúa vì hồng ân Đức Tổng Giuse đã đến thăm, hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui đức tin với giáo xứ.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top