Thánh lễ mừng Bổn mạng Gia đình Tận hiến Liên Miền Sài Gòn

Thánh lễ mừng Bổn mạng Gia đình Tận hiến Liên Miền Sài Gòn

TGPSG --

Dâng mình như Mẹ - Hành trình tận hiến trọn vẹn

Ngày 20/11/2025, bầu khí nơi giáo xứ Tân Phú (TGP Sài Gòn) bừng lên niềm vui và lòng thành kính khi hơn một ngàn thành viên Gia đình Tận hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM) Liên Miền Sài Gòn (GĐ.THLM.SG) quy tụ về đây nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình, Bổn mạng Gia đình Tận hiến Liên Miền Sài Gòn. Đó không chỉ là một ngày lễ trọng thể, mà còn là lời tuyên xưng sống động về một ơn gọi: dâng mình như Đức Mẹ đã dâng.

Khởi đầu trong yêu thương và tạ ơn

Từ sáng sớm, các đoàn gia đình tận hiến từ 10 giáo hạt đã hiện diện đông đảo trong khuôn viên thánh đường. Lúc 7g30, nghi thức dâng hoa diễn ra trong tâm tình sốt mến, dưới sự hướng dẫn của linh mục (Lm) Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Thiết, CRM - Phụ trách Liên Miền Sài Gòn. Những đóa hoa dâng lên Mẹ không chỉ là biểu tượng thẩm mỹ mà còn là trái tim của đoàn con khiêm hạ, đơn sơ, nguyện dâng lên Mẹ từng hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.

Lễ dâng mình của Mẹ Maria không dừng lại ở giây phút truyền tin. Đó là cả một hành trình sống “Xin vâng” liên lỉ, từ máng cỏ Bêlem đến chân thập giá.

Nhìn vào cuộc đời Mẹ, mỗi người tận hiến được nhắc nhớ rằng: sống ơn gọi không cần những việc vĩ đại, mà là biết dâng từng khoảnh khắc đời thường với niềm tín thác và yêu mến không ngơi.

Niềm hy vọng trong dâng hiến

Tiếp nối chương trình, vào lúc 7g45, các đoàn thể cung nghinh kiệu Mẹ Maria trong khuôn viên nhà thờ, dẫn dắt cộng đoàn tiến bước vào Thánh lễ.

Trước Thánh lễ, Lm Micae Maria Thân Văn Duy, CRM - Phó ban Gia đình Tận hiến Toàn quốc, chia sẻ chủ đề “Sống Niềm Hy Vọng theo gương Mẹ Maria”. Với lời giảng thâm sâu, cha mời gọi mọi người chiêm ngắm Mẹ như ngọn đuốc dẫn lối trong đêm tối của tội lỗi và sống vững tin nơi Chúa Giêsu ngay giữa những thử thách vì chính trong hy sinh, hy vọng được nảy nở.

Hiến lễ thiêng liêng - trái tim của đời tận hiến

Cao điểm của ngày đại lễ là Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Dâng Mình lúc 10g30, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Lê Hoàng, Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì cũng là Lm Chánh xứ, Lm Tổng Phục vụ Phanxicô Salê Maria Trần Đình Túy - CRM, Trưởng ban Gia đình Tận hiến Toàn quốc, các cha dòng CRM, và cộng đoàn GĐ.THLM.SG cùng hiệp thông Thánh lễ.

 Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục dẫn dắt cộng đoàn suy tư sâu sắc mầu nhiệm Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, qua ba câu hỏi nền tảng:

  1. Dâng cái gì?

 Không chỉ là lời tuyên bố hay nghi thức long trọng, việc dâng mình đích thực là dâng toàn thân xác, linh hồn, ý chí và tình yêu như chính Đức Mẹ đã dâng trọn con người mình cho Thiên Chúa. Dâng mình là để Thiên Chúa thật sự ngự trị trong lòng, để đời sống không còn bị chia trí bởi những điều trần tục.

  1. Dâng thế nào?

 Dâng mình không phải chỉ là ở trong nhà thờ hay trong giờ kinh, mà là sống thực hành Lời Chúa mỗi ngày, ngay cả giữa nghịch cảnh. Đức Mẹ đã sống điều này qua việc vâng phục thánh ý Chúa, theo chân Đức Giêsu tới tận cây thập giá, âm thầm chịu đau thương mà không oán trách. Dâng thật là sống trọn Thánh ý Chúa, kể cả khi phải hy sinh, mất mát, đau khổ.

  1. Dâng để làm gì?

Mục tiêu tối hậu của việc tận hiến là để Chúa sử dụng đời ta như khí cụ mang Ngài đến với người khác. Đức Mẹ cưu mang Đức Giêsu không để giữ riêng cho mình, nhưng để mang niềm vui, ơn cứu độ đến cho tha nhân như khi đi thăm bà Êlisabét hay chuyển cầu trong tiệc cưới Cana. Cũng vậy, người tận hiến hôm nay không chỉ lập công, mà phải trở thành người phục vụ, người hiệp hành, người được sai đi đến với người đau khổ, nghèo khó, bị bỏ rơi.

     Sống như Mẹ, sống trọn ơn gọi của người đã được rửa tội

Tận hiến không chỉ dành riêng cho tu sĩ hay những người khấn dòng. Mỗi Kitô hữu, từ giây phút lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đã được mời gọi dâng mình, hiệp thông với sứ mạng của Giáo hội. Đức Mẹ trở thành mẫu gương và người đồng hành cho hành trình đó: luôn âm thầm, luôn lắng nghe, luôn lên đường.

Xin Mẹ dạy chúng ta sống đời tận hiến bằng những việc nhỏ nhất: một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh lặng lẽ, một hành động yêu thương cụ thể giữa đời thường.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

     Kết nối tình hiệp thông - lan tỏa sứ mạng

Trước khi Thánh lễ kết thúc, vị trưởng Liên miền Sài Gòn đã có báo cáo ngắn gọn: Tính đến năm 2023, Gia đình Tận hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hiện có 64.904 hội viên trên 17 giáo phận. Riêng tại TGP Sài Gòn đã có 6.451 hội viên thuộc 10/14 giáo hạt - một dấu chỉ sống động cho sức sống tận hiến nơi lòng Giáo hội Việt Nam.

Trong lời cảm ơn đầy xúc động, vị đại diện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giám mục Giuse, các cha đồng tế, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và ân nhân, những người đã âm thầm góp phần để ngày lễ được tổ chức trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy ân sủng.

     Tạ ơn và lên đường

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn đón nhận phép lành trọng thể từ Đức Tổng Giuse trong tâm tình Năm Thánh hành hương và hy vọng. Những bức hình lưu niệm rạng rỡ nụ cười được chụp lại như một dấu ấn đức tin, một khởi đầu mới cho hành trình dấn thân. Trong bữa tiệc thân tình sau lễ, mọi người cùng sẻ chia niềm vui như một gia đình - nơi từng người dù khác biệt, vẫn cùng nhau sống một lý tưởng: "Dâng Mình như Đức Mẹ, sống trọn sứ mạng Tận Hiến".

Bài: Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top