Thánh lễ mừng 75 năm Bổn mạng giáo xứ Mạc-ty-nho

Thánh lễ mừng 75 năm Bổn mạng giáo xứ Mạc-ty-nho

Thánh lễ mừng 75 năm Bổn mạng giáo xứ Mạc-ty-nho

TGPSG --“… Để được trở nên thánh nhân, chúng ta phải thành nhân trước.”

Linh mục Antôn Nguyễn Quang Chẩn đã khẳng định như trên trong bài giảng của Thánh lễ kính nhớ Thánh Giám mục Martino thành Tours - cũng chính là 75 năm mà giáo xứ Mạc-Ty-Nho, đã nhận thánh làm Quan Thầy.

Thánh lễ được cử hành long trọng vào lúc 17g30 ngày 11 tháng 11 năm 2025, tại nhà thờ Mac-ty-Nho, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, với sự chủ tế của Cha sở Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên.

Đồng tế có linh mục (Lm) Simon Nguyễn Đức Thắng -người con của giáo xứ đang phục vụ tại Giáo phận Manchester, Anh, Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Lm Antôn Nguyễn Quang Chẩn, Lm Gioan Baotixita An Ninh - GP. Bùi Chu, Lm Giuse Nguyễn Duy Khương, Lm Phaolô Lê Hải Linh, SCJ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo thành phần dân Chúa của giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha sở Vinhsơn gợi ý với cộng đoàn về thánh nhân với tinh thần luôn cho đi, luôn chia sẻ với những người khó khăn, nghèo khó, mà chính Ngài đã thực hiện từ khi còn là một người quân nhân. Và mặc dù là một lương dân nhưng Ngài lại có một tấm lòng yêu thương như Chúa Giêsu.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Cha Antôn đã chia sẻ về nhân đức của Thánh Martino, khi còn là một sĩ quan, Ngài đã vô tình gặp được một người ăn xin, và với lòng yêu thương Ngài đã sẵn sàng chia nửa áo choàng của mình cho người ăn xin này. Ngài đã thành nhân trong cách đối xử với những người xung quanh, để qua đó khi bắt đầu ơn gọi trở thành một Giám mục, Ngài vẫn tiếp tục dùng tinh thần yêu thương ấy để quan tâm, cầu nguyện cho những tu sĩ, cộng đoàn mà Ngài chung sống.

Qua đời sống và lời cầu nguyện của ngài, chúng ta có thể cảm nhận được rằng để được trở nên thánh nhân, chúng ta phải thành nhân trước. Cha Anton cũng chia sẻ thêm về chương trình “Tô mì 0 đồng” mà Cha sở Vinhsơn cùng với giáo xứ đang thực hiện để nói về tinh thần “hãy cho đi”, noi theo gương Thánh Martino đã thực hiện và đặc biệt là sự cộng tác với Thiên Chúa trong công việc này.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ, các linh mục đồng tế đã ghi lại hình ảnh lưu niệm.

Sau đó cộng đoàn cùng hiệp thông trong bữa ăn Agape với các món ăn và nước uống mà chính các hội đoàn đã tự tay thực hiện để mời mọi người cùng nhau thưởng thức, cùng trò chuyện và chia sẻ niềm vui.

Đặc biệt, cộng đoàn cũng tạ ơn Chúa đã tuôn đổ hồng ân vì giáo xứ đã có một chuyến bác ái gởi những phần gạo, mì, bánh cho người dân ở Miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Những phần quà này, giáo xứ đã tiếp nhận từ những đóng góp, san sẻ của các ân nhân - thân nhân trong giáo xứ.

Bài: Hoàng Minh
Ảnh: Ban TT giáo xứ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top