Thánh lễ kính Thánh Marco - Bổn mạng Ban Caritas Giáo xứ Thánh Phaolô

Thánh lễ kính Thánh Marco - Bổn mạng Ban Caritas Giáo xứ Thánh Phaolô

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan và đầy tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô đã quy tụ tham dự Thánh lễ tạ ơn mừng kính bổn mạng Ban Caritas vào lúc 17 giờ 30, thứ Sáu ngày 24/04/2026.

Thánh lễ đồng tế do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ sự, cùng hai linh mục phó xứ: Lm Giuse Nguyễn Tấn Lộc và Lm Vincent Nguyễn Quốc Viễn đồng tế, với sự hiệp thông của các hội viên Ban Caritas và đông đảo dân Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa

Sau bài Tin Mừng là phần giảng lễ của Lm phó Giuse:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Đó là lời của Chúa Giêsu nói với các Tông đồ trước khi về trời.

Một sứ mạng lớn lao như vậy lại được Chúa Giêsu trao cho những con người nhỏ bé, những người đã từng sợ hãi và chạy trốn trong cuộc Thương Khó. Những con người như thế làm sao có thể thi hành sứ vụ lớn lao mà Chúa giao phó?

Thế nhưng, sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ đã đi khắp nơi rao giảng, có Chúa cùng hoạt động với các ông và kèm theo những dấu lạ củng cố lời các ông rao giảng.

Giống như cuộc đời của Thánh Máccô: trong lần đi truyền giáo cùng Thánh Phaolô và Thánh Barnaba, ngài đã bỏ cuộc giữa hành trình. Nhưng sau đó, ngài đã trở thành một cộng tác viên đắc lực của Thánh Phêrô và là một trong bốn tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta thường nghe trong Thánh lễ.

Thiên Chúa có thể dùng những con người yếu đuối, bất toàn, miễn là họ để cho Thiên Chúa hoạt động nơi chính mình.

Lm Giuse cũng chia sẻ với các thành viên Ban Caritas giáo xứ rằng: Đôi khi có những khó khăn, mệt mỏi, thiếu nguồn lực và nhân sự. Nhưng khi chúng ta để Chúa hoạt động và biết cộng tác với ơn Chúa, Ban Caritas vẫn có thể tổ chức những chương trình bác ái, chăm lo và nâng đỡ những người khó khăn, bệnh tật.

Ngài cũng nhắn nhủ rằng Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện trong mỗi người Kitô hữu. Vì thế, mỗi người hãy để cho Chúa biến đổi đời mình, cố gắng sống theo Tin Mừng, yêu thương nhau hơn, quảng đại tha thứ cho nhau. Khi đó, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động, và chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ Chúa thực hiện nơi cuộc đời, gia đình và giáo xứ của mình

Sau bài chia sẻ của Cha Giuse là phần lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy bình an.

Ban Caritas là cánh tay bác ái của Giáo hội, luôn dấn thân phục vụ những người nghèo khổ và đau yếu trong xã hội; thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc bệnh nhân, người già neo đơn; giúp đỡ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo; quyên góp và cứu trợ khi xảy ra thiên tai như bão lũ; đồng thời tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Thánh lễ là giây phút linh thiêng để mọi thành viên trong Ban Caritas kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa, hầu tiếp tục sứ mạng phục vụ với lòng nhiệt thành và khiêm tốn. Đồng thời, đây cũng là lời mời gọi mỗi người trong cộng đoàn cùng chung tay góp phần xây dựng một Giáo hội sống động, biết yêu thương và dấn thân.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, kính chúc Ban Caritas luôn hiệp nhất, yêu thương và bền bỉ trên hành trình phục vụ, để nơi đâu có Caritas, nơi đó có hy vọng và tình người được thắp sáng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy bình an.

Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top