Thánh lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng
TGPSG - “Thánh Gioan là ngọn đèn cháy sáng, sống đức tin mạnh mẽ và dẫn lối cho người khác gặp Chúa. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở nên ánh sáng giữa bóng tối cuộc đời.”
Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - bổn mạng của ngài, được cử hành vào lúc 5g00 sáng thứ Ba, ngày 24.06.2025 tại nhà thờ Hòa Hưng. Đồng tế với cha chánh xứ có linh mục Phó Phêrô Nguyễn Quốc Phong. Thánh lễ quy tụ đông đảo quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, bao gồm Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể, giới trẻ và thiếu nhi.
Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ cảm nghiệm đức tin sâu sắc qua mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả - một trong ba vị được Giáo hội long trọng mừng sinh nhật trong năm phụng vụ, bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Maria.
Từ mẫu gương sống động của vị ngôn sứ cuối cùng trong Cựu Ước, linh mục Gioan Baotixita nhấn mạnh vai trò đặc biệt của thánh nhân với tư cách là “tiền hô” - người được Thiên Chúa sai đến để đi trước, dọn đường cho Đấng Cứu Thế, và can đảm làm chứng cho Ngài đến tận cùng, kể cả bằng cái chết.
Ngài cũng gợi lại biến cố đầy nhiệm mầu khi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ lúc gặp Đức Maria - một dấu chỉ huyền nhiệm từ khi chưa chào đời, và ngày sinh của ngài không chỉ là niềm vui của riêng ông Dacaria và bà Êlisabét, mà còn là bằng chứng cho lòng thương xót và sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ.
Một điểm đặc biệt khác được cha nhấn mạnh là việc đặt tên cho trẻ là “Gioan” - một cái tên xa lạ với truyền thống dòng tộc, nhưng lại hoàn toàn theo ý định của Thiên Chúa. Khi ông Dacaria xác nhận tên con là Gioan, ông liền được mở miệng, cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa và tuyên sấm: “Con trẻ này sẽ là tiên tri của Đấng Tối Cao, đi trước để dọn đường cho Ngài.”
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn ý thức sâu sắc về vị thánh bổn mạng mà mỗi người mang trong đời sống đức tin. Ngài nói:
“Thánh Gioan là ngọn đèn cháy sáng, là người dọn đường. Ngài sống nơi hoang địa, trưởng thành trong tinh thần, sống đức tin vững vàng và giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở thành người dẫn lối, trở thành ánh sáng trong thế giới còn nhiều bóng tối.”
Linh mục Gioan Baotixita cũng kết nối sứ vụ của Thánh Gioan với hành trình đức tin trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, mời gọi mỗi người biết đặt trọn niềm tin - cậy - trông nơi Chúa, sẵn sàng dọn đường cho Ngài đến với tha nhân, để mọi người có thể cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của Nước Trời.
Ngài kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện tha thiết:
“Xin cho chúng ta trở nên những ngọn đèn sáng, biết dâng tiến Chúa cho anh chị em mình.”
Tình mục tử và đoàn chiên
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.
Cuối lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita xúc động gửi lời tri ân đến các nữ tu, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ bổn mạng của ngài.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g00. Sau đó, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục trước cung thánh - lưu giữ những khoảnh khắc tràn đầy ơn lành và tình thân trong đại gia đình giáo xứ.
Đôi nét về linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng
Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng được truyền chức linh mục ngày 21.12.1991 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, và đã phục vụ tại nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trải qua hơn 33 năm đời linh mục, cha luôn là người mục tử tận tụy, hiền lành và đầy lòng thương xót.
Kể từ khi được bổ nhiệm làm chánh xứ Hòa Hưng, ngài đã dốc lòng xây dựng đời sống đức tin nơi cộng đoàn, khơi dậy tinh thần hiệp nhất giữa các thành phần dân Chúa và đặc biệt quan tâm đến các đoàn thể, giới trẻ và thiếu nhi.
Không chỉ bằng lời giảng, cha còn âm thầm truyền cảm hứng sống Tin Mừng qua chính đời sống hiền hòa, khiêm tốn và bền bỉ. Với nụ cười hiền hậu và ánh mắt đôn hậu, cha đã gieo vào lòng nhiều người niềm tin, niềm hy vọng và sự nâng đỡ trong hành trình bước theo Chúa.
Bài viết: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Giuse Huy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo Điểm Tin Mừng: Chúa Giêsu ngự đến - Hồng ân cho 36 tâm hồn non trẻ
-
Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Nam Thái -
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Tân Phú -
Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng Cha Chánh xứ và Gia đình Gioan tại giáo xứ Lam Sơn -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua và rước lễ lần đầu - 2025 -
Ban Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại lệ giáo xứ Vĩnh Hòa mừng Bổn mạng - 2025 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu - 22.06.2025 -
Thiếu nhi giáo xứ Lam Sơn lãnh nhận Hồng ân Thánh Thần - 2025 -
Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái -
Thiếu nhi giáo xứ Tân Việt Rước Lễ lần đầu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa