Thánh lễ kính Thánh GioaKim và Anna, mừng bổn mạng giáo khu 4 - Giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Thánh GioaKim và Anna, mừng bổn mạng giáo khu 4 - Giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Thánh GioaKim và Anna, mừng bổn mạng giáo khu 4 - Giáo xứ Nam Thái

TGPSG -- “Thật là một diễm phúc lớn lao, vì các ngài được cộng tác cách cụ thể vào công trình của Con Thiên Chúa - Đấng Cứu Độ, Đấng Mêsia - khi Người đến trần gian để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.”

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, chánh xứ Nam Thái, đã khẳng định như thế khi chủ sự Thánh lễ kính hai thánh Gioakim và Anna - bổn mạng Giáo khu 4 - được cử hành lúc 17g30 ngày 25.07.2025 tại nhà thờ giáo xứ Nam Thái, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Ngay từ lúc đoàn rước tiến vào cung thánh, bầu khí sốt sắng và trang nghiêm đã lan tỏa khắp cộng đoàn, mở ra một khung cảnh thánh thiêng cho Thánh lễ kính nhớ hai vị thánh - song thân của Đức Maria.

Diễm phúc được sống trong thời cứu độ

Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ được thấy điều anh em thấy, được nghe điều anh em nghe”, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức về hồng ân lớn lao khi được sống trong thời đại mà ơn cứu độ đã trở thành hiện thực - điều mà bao thế hệ cha ông trong Cựu Ước chỉ có thể ngưỡng vọng.

Những người đầu tiên đón nhận ơn cứu độ

Ơn cứu độ được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Kitô, và những người đầu tiên đón nhận hồng ân này chính là ông bà Gioakim - Anna, Dacaria - Êlisabét, thánh Giuse và Đức Maria. Các ngài là mắt xích nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, là những nhân chứng âm thầm nhưng trung thành trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Âm thầm mà vĩ đại

Theo truyền thống, thánh Gioakim và thánh Anna là những người công chính, đạo đức, luôn sống trong niềm tin và cầu nguyện. Các ngài đã kiên trì khẩn xin Thiên Chúa ban cho một người con, và lời cầu nguyện ấy đã được nhận lời: Đức Maria - người nữ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế - đã được sinh ra trong một gia đình thánh thiện như thế.

Vĩ nhân trước mặt Thiên Chúa

Theo sách Huấn Ca, các ngài là những “vĩ nhân”, không phải vì địa vị hay quyền lực, mà bởi đời sống đạo đức, lòng tin sâu xa và sự trung thành với Thiên Chúa. Chính đời sống thánh thiện ấy đã đặt nền móng cho thế hệ tiếp theo đón nhận Đấng Cứu Thế.

Mẫu gương đức tin trong gia đình

Tại Thánh Địa, khách hành hương vẫn thường viếng thăm nơi được truyền thống coi là nhà của ông bà Gioakim - Anna, cũng là nơi Đức Maria chào đời. Trong tranh ảnh và phụng vụ, các ngài được khắc họa như mẫu gương sống đạo nơi gia đình: dâng lễ vật, đưa con đến Đền Thờ, và dạy con yêu mến Lề Luật.

Trách nhiệm truyền giáo của gia đình

Trong ngày lễ bổn mạng, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn suy tư về vai trò của ông bà, cha mẹ trong việc gìn giữ và truyền lại đức tin. Gia đình chính là “Giáo Hội tại gia”, nơi hạt giống đức tin được gieo trồng qua tình thương, cầu nguyện và gương sáng đời thường.

Sứ mạng của giáo khu giữa đời thường

Giáo khu 4 hiện diện giữa khu dân cư đông đảo anh chị em lương dân. Linh mục chủ tế nhấn mạnh: chính đời sống đạo hằng ngày, âm thầm và kiên vững, là một hình thức loan báo Tin Mừng cụ thể và hữu hiệu nhất. Gương sáng sống đạo có thể là chiếc cầu đưa người khác đến gần Thiên Chúa hơn.

Ba lời khuyên sống đức tin

Dựa vào thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, linh mục chủ tế nêu lên ba điểm thực hành giúp người tín hữu lớn lên trong đời sống đức tin:

  • Yêu thương chân thành;
  • Siêng năng cầu nguyện;
  • Chia sẻ với người túng thiếu.

Đó là nền tảng để xây dựng đời sống Kitô hữu và phát triển cộng đoàn vững mạnh.

Trở nên vĩ nhân trước mặt Chúa

Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan Baotixita mời gọi:

“Mừng kính hai thánh Gioakim và Anna - những con người âm thầm mà phi thường - xin cho chúng ta biết sống trung tín trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, để cũng trở thành ‘vĩ nhân’ trong mắt Thiên Chúa.”

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là phần phụng vụ Thánh Thể - đỉnh cao của đời sống đức tin, nơi cộng đoàn hiệp nhất trong tâm tình tạ ơn.

Cuối lễ, vị đại diện Giáo khu 4 bày tỏ lòng tri ân đến quý linh mục và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 trong bầu khí vui tươi và ấm áp, được nối dài qua những tấm hình lưu niệm chụp chung tại cung thánh và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Ngày lễ bổn mạng giáo khu 4 khép lại, nhưng tâm tình tri ân và niềm vui đức tin vẫn còn đọng lại nơi mỗi người - như một lời nhắc nhở về vai trò thầm lặng nhưng thiết yếu của gia đình trong hành trình sống đạo giữa lòng đời.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top