Thánh lễ kính Thánh Augustinô, mừng bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thạch Đà 2026
TGPSG -- “Con người sẽ mãi bất an, nếu không đặt cuộc đời mình nơi Thiên Chúa là cùng đích.”
Thánh lễ kính Thánh Augustinô - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, mừng bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thạch Đà, được cử hành lúc 17g15 ngày 28.08.2026 tại nhà thờ Thạch Đà, do linh mục Giuse Trần Thanh Công chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt, Phụ tá Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận, và linh mục Martinô Nguyễn Đức Chính, Chánh xứ Antôn. Tham dự Thánh lễ có các hội viên Huynh Đoàn, các nữ tu cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Thánh Augustinô, mẫu gương của sự hoán cải, lòng yêu mến chân lý và khát khao tìm kiếm Thiên Chúa.
Ngài chia sẻ: “Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Augustinô, là mẫu gương hoán cải, yêu mến chân lý và khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Từ cuộc đời lầm lạc, ngài đã trở nên vị thánh lớn, nhà giảng thuyết và thần học gia, để lại cho Giáo Hội kho tàng thiêng liêng quý báu.
Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cầu xin Thánh Augustinô cầu bầu cho mỗi người, cách riêng cho Huynh Đoàn Đa Minh, luôn sống linh đạo: ‘Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm’, hăng say loan báo Tin Mừng.”
Trong bài giảng, linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt, Phụ tá Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận, đặt vấn đề: Điều gì làm nên tầm vóc của một con người? Có phải là tiếng tăm, chức tước hay tài sản?
Từ lời Chúa Giêsu: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11), linh mục Phêrô nhấn mạnh rằng giá trị đích thực của một con người không nằm ở danh vọng hay địa vị, nhưng ở tinh thần phục vụ.
Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn vào gương Thánh Augustinô. Khi còn trẻ, ngài là một thiên tài nhưng kiêu ngạo, luôn chạy theo danh vọng và những triết lý viển vông. Sau những năm tháng tìm kiếm, ngài nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời nếu không có Thiên Chúa.
Nhờ gặp gỡ Thánh Ambrôsiô và đặc biệt nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của người mẹ là Thánh Mônica, Augustinô đã trở về với Chúa. Từ đó, ngài trở thành một nhà thần học lừng danh, đồng thời là vị mục tử luôn biết cúi xuống âm thầm phục vụ và tận tụy chăm sóc đoàn chiên Chúa bằng tình yêu. Điều này được thể hiện qua lời Thánh Gioan: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8).
Từ tấm gương Thánh Augustinô, linh mục Phêrô mời gọi mỗi người biết dấn thân phục vụ, nói về Chúa cho mọi người và cộng tác với cha xứ trong những công việc thường ngày của giáo xứ. Truyền giáo không nhất thiết phải là những việc lớn lao, nhưng còn được thể hiện qua việc chu toàn bổn phận và âm thầm phục vụ tha nhân.
Ngài đặt câu hỏi để cộng đoàn tự xét mình: “Chúng ta muốn làm ông chủ của những hư danh đời này, hay trở thành người phục vụ Nước Trời qua những việc nhỏ bé?”
Kết thúc bài giảng, linh mục Phêrô cầu chúc: “Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Augustinô, xin Chúa ban cho mỗi người có được con tim luôn biết rộng mở và luôn đốt lên ngọn lửa mến yêu.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa, lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Huynh Đoàn Đa Minh có đôi lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Huynh Đoàn nhân ngày mừng bổn mạng.
.png)
Đáp từ, linh mục chủ tế chúc mừng toàn thể thành viên Huynh Đoàn Đa Minh nhân ngày mừng bổn mạng, đồng thời cầu chúc Huynh Đoàn luôn biết noi gương Thánh Augustinô trong đời sống đức tin và tinh thần phục vụ.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Niềm vui của ngày lễ được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Ước mong ngày lễ bổn mạng hôm nay tiếp tục khơi dậy nơi mỗi thành viên Huynh Đoàn lòng yêu mến Chúa, sự gắn bó với Hội Thánh và nhiệt tâm bước theo gương Thánh Augustinô, để qua đời sống phục vụ âm thầm, mỗi người trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa cộng đoàn và xã hội.
Bài & Ảnh: Joseph Hoàng Anh - Tân Lê (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Đêm Thánh ca Giới trẻ “Nụ cười từ Lòng Chúa Xót Thương” -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Tạ ơn, chia tay linh mục Phó xứ Micae nhận sứ vụ mới -
Mối duyên Long Đại và hành trình 16 năm mục vụ của linh mục Giuse -
Giáo xứ Mai Khôi: 50 năm hồng ân - Từ hạt cải bé nhỏ đến sứ mạng Loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục Giuse Trần Đình Quy nhận nhiệm vụ Phó xứ -
Giáo xứ Tân Phước mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng lễ Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo năm 2026 -
Mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thăng Long
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa