Thánh lễ kính Thánh Antôn Padova - Bổn mạng Giáo khu III, Giáo xứ Nam Thái (13.06.2025)
TGPSG -- “Cá là loài vô tri mà còn biết lắng nghe Lời Chúa. Còn chúng ta - những con người có lý trí - chẳng lẽ lại thua cả loài cá hay sao?”
Đó là lời nhấn mạnh đầy hình ảnh và đánh động của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, trích từ truyền thuyết về Thánh Antôn Padova - Tiến sĩ Hội Thánh, vị thánh được tôn vinh với danh hiệu đặc biệt là “Tiến sĩ Phúc Âm”, khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ kính Thánh Antôn, được cử hành lúc 17g30 ngày 13.06.2025 tại nhà thờ Nam Thái, hạt Chí Hòa, nhân dịp mừng bổn mạng Giáo khu III, với sự hiện diện sốt sắng của giáo dân trong giáo xứ.
Thánh lễ được khai mạc bằng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Lời Chúa và Lời cảnh tỉnh lương tâm
Trong bài giảng, Linh mục Vinh Sơn đã mạnh mẽ cảnh báo về thực trạng thờ ơ và thiếu trách nhiệm đối với tội lỗi, đặc biệt trong những vấn đề luân lý nhức nhối như phá thai và ngoại tình.
Ngài chia sẻ thẳng thắn:
“Đôi khi phụ nữ đến xưng tội vì phá thai. Nhưng con chưa từng nghe một người đàn ông nào xưng điều đó. Tội - đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến sự sống - không bao giờ là của riêng ai. Trốn tránh trách nhiệm là dấu hiệu của một lương tâm mù lòa.”
Từ đó, ngài nhấn mạnh: Tội không chỉ khởi sự từ hành vi bên ngoài, mà bắt đầu từ những suy nghĩ, ý muốn và ánh nhìn bên trong.
Ngài trích lời Chúa Giêsu:
“Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi” (Mt 5,28).
Với tâm tình tha thiết, ngài mời gọi cộng đoàn xét lại đời sống nội tâm - nơi khởi nguồn của mọi hành động - từ những ý nghĩ thầm kín đến cách sống hằng ngày, để Lời Chúa không chỉ được nghe bằng tai, mà còn được đón nhận bằng trái tim.
Hôn nhân: Bí tích của sự trung tín và trưởng thành trong yêu thương
Tiếp nối, Linh mục Vinh Sơn hướng cái nhìn mục vụ đến đời sống hôn nhân và gia đình, mời gọi các đôi vợ chồng sống trung tín không chỉ bằng thể xác, mà còn bằng cả tâm hồn và ý chí.
Ngài cảnh báo về thực trạng đổ vỡ và ly dị, vốn ngày nay thường được biện minh bằng nhiều lý do hợp lý, nhưng thực chất để lại những vết thương sâu đậm, nhất là nơi con trẻ.
“Hôn nhân không chỉ là một cam kết pháp lý, mà là một bí tích do chính Đức Kitô thiết lập - mời gọi vợ chồng sống trung tín, hy sinh và trưởng thành trong ân sủng của Thiên Chúa.”
Ánh mắt con trẻ - tiếng nói thầm lặng của lương tâm
Với một cách nói dí dỏm nhưng sâu sắc, Linh mục Vinh Sơn trích dẫn lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky:
“Đừng treo hình tôi nơi phòng làm việc. Hãy treo hình con bạn. Khi đưa ra một quyết định, hãy nhìn vào mắt nó.”
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy để ánh mắt trong sáng của con trẻ trở thành lời nhắc âm thầm mỗi ngày, giúp mỗi người hành xử với lương tâm ngay chính, biết cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả các lựa chọn của mình - nhất là trong những quyết định liên quan đến sự sống, hôn nhân, gia đình và các giá trị luân lý nền tảng.
Biểu tượng: Loài cá lắng nghe Lời Chúa
Kết thúc bài giảng, Linh mục Vinh Sơn kể lại một truyền thuyết nổi tiếng: Khi con người không còn muốn nghe Lời Chúa, Thánh Antôn đã ra biển giảng cho cá, và các loài cá đã ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, chăm chú lắng nghe.
Câu chuyện tuy mang tính biểu tượng, nhưng vẫn chất vấn sâu xa đời sống đức tin:
“Nếu cá - loài vô tri - còn biết lắng nghe Lời Chúa, thì tại sao con người - được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, có lý trí và lương tâm - lại khước từ?”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo khu III đã có lời cảm ơn linh mục chánh xứ, linh mục phó xứ và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu.
Bổn mạng - lời mời gọi sống thánh
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong bầu khí thánh thiêng và tràn đầy suy tư. Hình ảnh Thánh Antôn giảng cho cá không chỉ là một huyền thoại đạo đức, mà còn là lời chất vấn và lời mời gọi hoán cải sâu xa dành cho từng người tín hữu hôm nay:
“Đừng để trái tim mình câm nín trước tiếng Chúa. Đừng để lương tâm mình chai đá giữa một thế giới đầy tiếng ồn nhưng thiếu chân lý.”
Ngày lễ mừng bổn mạng Giáo khu III khép lại, nhưng để lại âm vang thiêng liêng và sứ điệp đức tin sống động: Mỗi người hãy noi gương Thánh Antôn - Tiến sĩ Hội Thánh, biết yêu mến, lắng nghe và rao giảng Lời Chúa bằng chính đời sống mình giữa lòng thế giới hôm nay.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ mãn tang Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết tại giáo xứ Tân Sa Châu
-
Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật -
Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng -
Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Mừng kỷ niệm 15 năm hồng ân của linh mục Battôlômêô Nguyễn Hoàng Tú -
Cuộc đời là một chuyến hành hương: Lữ Hành, Hồng ân, Hy vọng -
Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Ban Lễ sinh 2025 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm mục vụ & ban Bí tích Thêm sức -
Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vườn Xoài -
Thánh Lễ tạ ơn 27 năm hồng ân Linh Mục Vinh Sơn Trần Quốc Sử
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa