Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái

TGPSG -- “Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin: mắt thường chỉ thấy bánh và rượu, nhưng nhờ đức tin, chúng ta nhận ra đó chính là Thịt và Máu thật của Chúa Kitô.”

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 Chúa nhật, ngày 22.06.2025, tại nhà thờ Nam Thái.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Thầy Phó tế Giuse Công Trung Chiến phục vụ bàn thờ.

Bước vào chiều sâu mầu nhiệm Thánh Thể

Trong bài giảng lễ, linh mục chủ tế đã dẫn cộng đoàn vào chiều sâu của mầu nhiệm Thánh Thể - nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự dưới hình bánh và rượu:

“Khi chúng ta tham dự Thánh lễ và chiêm ngắm giây phút linh mục chủ tế cầm lấy bánh, đọc: ‘Này là Mình Thầy’, và cầm lấy chén rượu, đọc: ‘Đây là Máu Thầy’, thì ngay lúc đó, bánh và rượu thực sự trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Đây không phải là biểu tượng, mà là một sự biến đổi thật sự.”

Đức tin thấy điều mắt thường không thấy

Từ hành động phụng vụ đến chiều sâu nội tâm, linh mục Gioan Baotixita khơi mở một chân lý trung tâm của đức tin Công giáo:

“Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin. Vì sao? Vì mắt thường chúng ta chỉ thấy đó là một tấm bánh, một chén rượu. Nhưng con mắt đức tin thì nhận ra đó chính là Thịt và Máu Thánh của Chúa Giêsu.”

Thánh Phaolô - từ kẻ bắt bớ đến chứng nhân Thánh Thể

Minh họa cho chân lý này, ngài nhắc đến Thánh Phaolô - người không hiện diện tại bữa Tiệc Ly, nhưng lại tuyên xưng mạnh mẽ:

“Phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi truyền lại cho anh em: rằng trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và nói: ‘Đây là Mình Thầy…’.”

Ngài giải thích:

“Phaolô không nói điều bịa đặt. Ngài nói bằng tiếng nói của đức tin, bởi chính Chúa đã chạm đến ngài trong biến cố ngã ngựa trên đường Đa-mát.”

Chúa Giêsu đã chất vấn ông: “Tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Dù Phaolô chỉ bắt các Kitô hữu, nhưng qua đó, ông nhận ra một mầu nhiệm sâu xa:

Chúa Giêsu và Hội Thánh là một nhiệm thể - Ngài là đầu, các tín hữu là chi thể. Khi bắt bớ Hội Thánh, là chạm đến chính thân thể của Chúa.

Cũng chính từ nhận thức ấy, Thánh Phaolô nhận ra rằng Mình Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ, mà là hiện diện thật sự của Thân Mình Chúa Kitô, được ban để nuôi sống nhân loại.

Giáo hội - từ khởi đầu đến tận thế luôn cử hành Thánh Thể

Từ niềm tin của cá nhân đến đời sống cộng đoàn, linh mục nhấn mạnh:

Ngay từ thời sơ khai, Hội Thánh đã cử hành Thánh Thể vào mỗi Chúa nhật. Truyền thống ấy vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay - và sẽ tiếp tục “cho đến ngày Chúa lại đến”.

“Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu - Đấng đang tự hiến làm thần lương nuôi linh hồn chúng ta.”

Hành vi đức tin của người hành hương

Từ trải nghiệm cá nhân, linh mục chia sẻ:

“Trong chuyến hành hương tại Roma, tôi nhận thấy rõ hai thái độ nơi khách hành hương: Người không có đức tin thì đến nhà thờ như khách du lịch, chỉ để ngắm tranh, xem kiến trúc. Còn người có đức tin, khi nhìn thấy ngọn đèn chầu, biết ngay Chúa hiện diện trong Nhà Tạm. Họ cúi đầu, quỳ gối thờ lạy trước khi thăm viếng.”

Phép lạ Thánh Thể tại Bồ Đào Nha: Máu thật - đức tin thật

Linh mục kể lại một chứng từ hùng hồn về phép lạ Thánh Thể xảy ra vào thế kỷ XIII tại Santarém, Bồ Đào Nha.

Một phụ nữ Công giáo vì đau khổ hôn nhân đã nghe lời một bà thầy bói, lén lấy Mình Thánh Chúa về làm bùa. Nhưng Mình Thánh ấy bắt đầu rỉ máu thật. Kinh hoàng và hối hận, bà đem Mình Thánh giấu trong rương. Tuy nhiên, ánh sáng từ rương soi rọi cả căn nhà, đánh thức lương tâm vợ chồng bà.

Phép lạ được cha xứ và Giáo hội công nhận. Mình Thánh ấy vẫn còn lưu giữ đến ngày nay, với những vệt máu thật được khoa học xác minh là máu người - và vẫn tươi sống đến thế kỷ XX.

“Đó không phải là đức tin thì là gì?” - linh mục xúc động đặt câu hỏi.

Lời mời gọi: Tin - Tôn kính - Siêng năng rước Chúa

Kết thúc bài giảng, linh mục tha thiết mời gọi:

“Mỗi khi tham dự Thánh lễ, mỗi khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đừng chỉ lặp lại ngoài môi miệng: ‘Đây là mầu nhiệm đức tin’, mà hãy xác tín thật sự rằng: Chúa đang hiện diện trên bàn thờ. Ngài đã thánh hóa bánh và rượu để trở nên Thịt và Máu nuôi sống linh hồn chúng ta.”

“Hãy trân quý Bí tích Thánh Thể. Hãy tôn kính và siêng năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể - vì đó là chính sức sống của chúng ta.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau đó, cộng đoàn cung nghinh Mình Thánh Chúa chung quanh thánh đường, khép lại Thánh lễ lúc 18g50 trong tâm tình tôn thờ và tri ân sâu xa với Bí tích Tình yêu.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top