Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Giáo xứ Long Đại

TGPSG -- Hòa cùng niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội trong ngày lễ trọng thể Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, vào lúc 18g00 ngày 06/06/2026, Giáo xứ Long Đại - Giáo hạt Thủ Thiêm đã long trọng cử hành Thánh lễ và trao Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 11 em thiếu nhi. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ Dòng Thánh Thể, thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), các hội đoàn, ca đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 18g00, trong âm vang bài ca nhập lễ, đoàn rước tiến vào thánh đường, dẫn đầu là Thánh giá nến cao, tiếp đến là các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích, các lễ sinh và linh mục chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế ngỏ lời chào mừng và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn, đặc biệt chúc mừng 11 em thiếu nhi lần đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua các bài đọc và Tin Mừng, Lm chủ tế Giuse đã giúp cộng đoàn, nhất là các em thiếu nhi, hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa mầu nhiệm Thánh Thể. Bằng những câu hỏi gợi mở đơn sơ, ngài giúp các em cảm nhận được hồng ân cao quý sắp lãnh nhận.

Ngài nhấn mạnh: Dù dưới hình bánh và rượu, nhưng nhờ quyền năng Thiên Chúa và lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu thực sự trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể không chỉ là biểu tượng hay nghi thức tưởng niệm, mà là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu giữa dân Người, như lời khẳng định trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống” (Ga 6,55).

Nhờ ánh sáng đức tin, người Kitô hữu nhận ra nơi tấm bánh nhỏ bé ấy là nguồn sống thần linh nuôi dưỡng linh hồn. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần người tín hữu được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, đón nhận tình yêu cứu độ và được mời gọi sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.

Lãnh nhận Bí tích và Chầu Thánh Thể

Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, 11 em thiếu nhi đã sốt sắng tiến lên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu - một cột mốc quan trọng trên hành trình đức tin.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15 trong niềm cảm tạ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể quanh khuôn viên nhà thờ để tuyên xưng niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Tiếp nối cuộc cung nghinh là các giờ chầu Thánh Thể do các hội đoàn luân phiên đảm trách nhằm tôn vinh và cảm tạ Chúa,

Đầu tiên là giờ chầu của Đoàn Thiếu nhi và Giáo khu Phaolô.

Tiếp theo là Hội Các Bà mẹ Công giáo.

Sau cùng là giờ chầu của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và giới Gia trưởng.

Các em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu cùng lưu lại tấm hình chung, ghi dấu ngày hồng phúc và trọng đại trong hành trình đức tin của mình.

Ước mong rằng, qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, mỗi người tín hữu luôn biết kín múc sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể để sống đức tin trưởng thành, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)
 Hình: Giuse Hoàng SSS

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top