Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin

Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin

Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin

TGPSG -- “Hy vọng củng cố chúng ta trong lúc gặp thử thách”

(Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế giới Bệnh nhân)

Tại hội trường Thánh Giuse, giáo xứ Đức Tin vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ Ba 11.02.205, ngày Thế Giới Bệnh Nhân, khoảng hơn trăm cụ ông, cụ bà và anh chị em yếu đau bệnh tật đã tham dự Thánh lễ Xức dầu và cầu nguyện cho bệnh nhân.  

Các bệnh nhân được sự hỗ trợ của Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân và các anh em thiện nguyện đã túc trực bên ngoài nhà thờ giúp đỡ những người cao tuổi, những bệnh nhân ngồi xe lăn vào hội trường để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, cùng chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ.

Lời nguyện cầu cho bệnh nhân của linh mục (Lm) Đa Minh Phạm Khắc Duy -Quản xứ Đức Tin- trước khi xức dầu bệnh nhân “Lạy Chúa, xin ban cho tôi tớ Chúa khi được xức dầu thánh này với lòng tin, được nâng đỡ trong đau đớn và được nên mạnh mẽ trong những thử thách của bệnh tật. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con” đã giúp cho các bệnh nhân cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa nâng đỡ họ. 

Sau đó, Lm Đa Minh đã ban Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân.

Đúng 9 giờ, Lm Quản nhiệm Đa Minh đã chủ tế Thánh lễ cầu cho các bênh nhân tại hội trường Thánh Giuse. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Vũ Minh Trực - Dòng Máu Châu Báu Chúa Kitô.

Đến hiệp dâng thánh lễ có các Sơ, ban Chăm Sóc Bệnh Nhân, các bệnh nhân, thân nhân và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm Giuse Vũ Minh Trực đã giúp cộng đoàn hiểu về ngày Thế giới Bệnh Nhân: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức được cử hành hàng năm vào ngày 11.02, đây là ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bênađetta vào năm 1858 tại Lộ Đức, nước Pháp.

 

Lm Giuse đã nhấn mạnh: Có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ, bệnh tật. Đền thánh được xây dựng cạnh hang đá Massabielle, Lộ Đức đã trở thành một nơi hành hương của đời sống và hy vọng cho những bệnh nhân. Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã mời Bênađetta uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa, như là phương tiện chữa lành con người và mang đến cho con người sự sống đời đời.

Năm 1992, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày này là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân trên toàn thế giới.

Lm Giuse cũng đã chia sẻ Tin Mừng Thánh Gioan: Dấu lạ ở tiệc cưới Cana chủ yếu cho thấy Đức Giêsu là ai. Đức Maria, thân mẫu của Ngài hiện diện với câu nói “Người bảo gì, các con hãy làm” ẩn chứa lời nài xin kín đáo để bữa tiệc liên hoan được trọn vẹn. Quả thật Đức Giêsu có bảo và các gia nhân có làm, nhờ đó dấu lạ Cana được thực hiện.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài cho nhân loại khi chữa lành nhiều bệnh tật của nhiều anh chị em đã đến Lộ Đức. Như vậy, cộng đoàn được mời gọi: Hãy đến cùng Mẹ Maria và nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ cùng Chúa Giêsu để nguyện cầu cho hy vọng củng cố đức tin của mọi người trong lúc thử thách và kết hiệp những đau khổ của mình trong đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá, trong niềm tin sâu sắc được Thiên Chúa thương xót, nâng đỡ và ban ơn cứu độ.

Thánh lễ tiếp tục với lời  nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.

Các linh mục đã đến trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại chỗ ngồi.

Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày. Cộng đoàn ra về với niềm tôn vinh, noi gương sống Đức Tin của Đức Maria và cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân, cho gia đình và những người đang chăm sóc họ, như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “Chúng ta cảm nhận được nhu cầu về một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của chính mình. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, ân sủng của Người, sự quan phòng của Người, và sức mạnh vốn là quà tặng của Thánh Thần.”

Bài & Ảnh: Lê Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top