Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Công Lý

Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Công Lý

Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Công Lý

TGPSG -- “Hãy giữ tâm hồn đơn sơ, chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng phục vụ bàn thánh.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương khi chủ tế Thánh lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn mạng Ban Lễ Sinh, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29.9.2025 tại giáo xứ Công Lý. 
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các em Ban Lễ sinh, các thành viên Hội đồng Mục vụ, và giáo dân trong giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho các em Lễ sinh, để các em luôn sống thánh thiện, đạo đức và trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa qua việc phục vụ bàn thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ:

Thiên Chúa đã tạo dựng hai loại thụ tạo thông minh: hữu hình là con người và vô hình là các thiên thần. Trong đó, các Tổng Lãnh Thiên Thần có vai trò đặc biệt:

  • Micae mang ý nghĩa “Ai sánh bằng Thiên Chúa”, là vị đã chiến thắng Lucifer nhờ niềm tin và đặt Thiên Chúa làm số một.
  • Raphael là thiên thần đồng hành và chữa lành, được ví như người thầy thuốc.
  • Gabriel là sứ giả loan báo Tin Mừng cứu độ.
  • Các Tổng Lãnh Thiên Thần mang thánh ý Chúa đến cho nhân loại và dâng lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa.

Cuối bài giảng, linh mục Giuse đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em Lễ sinh hôm nay mừng lễ bổn mạng, hãy giữ tâm hồn đơn sơ, chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng phục vụ bàn thánh và luôn biết đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống.

Đồng thời, ngài cũng khuyến khích cộng đoàn và các phụ huynh tiếp tục đồng hành, nâng đỡ để các em luôn trở nên những “thiên thần nhỏ”, góp phần làm cho phụng vụ thêm sốt sắng và cộng đoàn ngày càng thăng tiến trong đức tin.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong bầu khí vui tươi, hiệp nhất và yêu thương. Niềm vui ấy được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài:Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: Truyền thông giáo xứ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top