Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng giáo xứ Vườn Xoài

Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng giáo xứ Vườn Xoài

TGPSG -- “Máu các Thánh Tử đạo đã thấm đẫm mảnh đất quê hương Việt Nam, để nảy sinh đức tin Kitô giáo nơi chúng ta, con cháu của các ngài.”

Linh mục chánh xứ Phêrô Vũ Minh Hùng nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN), mừng bổn mạng giáo xứ Vườn Xoài, được cử hành cách trọng thể lúc 18g00 thứ Bảy, ngày 15-11-2025, tại nhà thờ Vườn Xoài.

Thánh lễ do linh mục phó xứ Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phêrô, cùng với sự tham dự đông đảo của các tu sĩ, các thành viên tân - cựu Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phêrô điểm qua một số gương anh dũng của các vị thánh tử đạo, ngài chia sẻ cách con cháu thế hệ hôm nay gìn giữ và sống niềm tin đó giữa cuộc sống hiện đại. Ngài diễn giảng:

“Đức tin của mỗi người như chiếc bình sành dễ vỡ, chứa đựng trong đó những đau khổ, gục ngã, sự chết… nhưng cái chết đó không vô nghĩa mà mang lại sự sống đời đời,” ngài nói.

Ngài tiếp tục: “Ngày xưa, các thánh tử đạo đã chết vì dám tuyên xưng niềm tin Kitô giáo. Ngày nay, có những cái chết, sự tử đạo tinh vi hơn, như: không dám khẳng định mình là người Công Giáo nơi công sở, cơ quan; cha mẹ không thuyết phục được con cái đến nhà thờ; không dám nói về Chúa với mọi người xung quanh… Bên cạnh đó, sự sống và chứng tá của mỗi chúng ta ra sao, khi vẫn còn những thói xấu, sự thù hằn, ghen ghét, ích kỷ… khiến mọi người không nhận ra chúng ta là người có đạo? Trong trách nhiệm làm cha mẹ, chúng ta hãy sống xứng đáng với niềm tin đã được gieo vãi từ các CTTĐVN, để mai sau con cháu chúng ta cũng được kế thừa và sống đức tin vững vàng theo gương chúng ta.”

Để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng giáo xứ, trước đó một ngày, linh mục phó xứ Gioan Baotixita đã hướng dẫn cộng đoàn tĩnh tâm với chủ đề “Ngày tận thế”. Ngài chia sẻ: “Ngày tận thế là dấu chỉ khi con người được Chúa đưa về Trời qua cách sống đẹp, thánh thiện và trung tín. Để được Chúa đưa về, mỗi Kitô hữu hãy biết chuẩn bị ngay từ giây phút hiện tại. Và các Thánh Tử đạo Việt Nam chính là con đường dẫn đưa chúng ta đến với Chúa.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cũng được ôn lại lịch sử và sự phát triển của giáo xứ thông qua đôi dòng cảm nghĩ của Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Đây cũng là dịp tri ân và bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến quý cha tiền nhiệm, quý tu sĩ, quý vị tân cựu Hội đồng Mục vụ, cộng đoàn và quý ân nhân – những người đã chung tay góp sức xây dựng và gìn giữ đức tin, được ví như “những viên đá sống động” của ngôi nhà giáo xứ Vườn Xoài trong 68 năm qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15 cùng ngày, với niềm vui được lưu lại trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm nhưng tràn đầy hân hoan, để lại nơi cộng đoàn giáo xứ Vườn Xoài niềm vui sâu lắng của ngày mừng bổn mạng, như được tiếp thêm sức mạnh đức tin và tinh thần hiệp nhất theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top