Thánh lễ hành hương và tạ ơn tại Đền Thánh Vincente - 5.11.2025

Thánh lễ hành hương và tạ ơn tại Đền Thánh Vincente - 5.11.2025

Thánh lễ hành hương và tạ ơn tại Đền Thánh Vincente - 5.11.2025

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu tháng 11, tháng đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn, vào lúc 10g15 thứ Tư, ngày 5.11.2025, cộng đoàn giáo xứ Thăng Long đã hành hương về Đền Thánh Vincente để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu cho các tín hữu đã qua đời và xin ơn thánh hóa cho hành trình đức tin của mỗi người.

Thánh lễ hành hương được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, do linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ - chánh xứ Thăng Long - chủ tế, cùng sáu linh mục thân hữu đồng tế.

Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và đông đảo giáo dân trong, ngoài giáo xứ.

Cầu nguyện và chia sẻ đức tin

Từ sáng sớm, giáo dân đã quy tụ trong khuôn viên đền thánh, cùng nhau lần chuỗi Mân Côi lúc 8g00. Những hạt kinh trên tay, những lời nguyện tha thiết hòa cùng tiếng hát của cộng đoàn như nhịp cầu nối liền trái tim tín hữu với Mẹ Maria, khơi dậy tâm tình sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ.

Tiếp nối bầu khí thiêng liêng ấy, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ chia sẻ chủ đề: “Sự chết trong con mắt đức tin.” Với giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm sự chết - không như dấu chấm hết, mà như cánh cửa mở ra sự sống đời đời.

Cha nhấn mạnh:

“Người tín hữu không sợ chết, bởi trong Đức Kitô, cái chết chỉ là bước chuyển từ tạm bợ sang vĩnh cửu. Cái chết là lời mời gọi ta sống tốt hơn, yêu thương hơn và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Chúa trong niềm tin và hy vọng.”

Từ đó, cha giúp cộng đoàn chiêm niệm ý nghĩa của sự chết dưới ánh sáng đức tin:

  • Cái chết là quy luật tự nhiên: mọi sự sống đều phải qua đi; con người được dựng nên từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất.
  • Cái chết là hậu quả của tội lỗi: khi con người lạm dụng tự do để chống lại Thiên Chúa, sự chết đã đi vào thế gian.
  • Chúa Kitô biến đổi ý nghĩa của sự chết: nhờ khổ nạn và phục sinh, Đức Giêsu biến cái chết thành con đường dẫn đến sự sống đời đời.
  • Niềm hy vọng phục sinh: đức tin giúp Kitô hữu nhìn sự chết trong niềm hy vọng - tin rằng một ngày kia, mọi người sẽ được sống lại trong vinh quang.

Khép lại phần chia sẻ, cộng đoàn tiến ra tiền đường Đền Thánh Vincente để dâng lời cầu nguyện. Trong làn khói hương trầm nghi ngút, mọi người dâng lên Thiên Chúa và thánh nhân tâm tình tạ ơn, lời cầu cho gia đình, cho các linh hồn và cho chính mình luôn biết sống theo thánh ý Chúa.

Thánh lễ tạ ơn

Sau phần cầu nguyện, đoàn rước long trọng từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, gồm các em lễ sinh và quý cha đồng tế. Linh mục chủ tế giới thiệu với cộng đoàn về quá trình hoàn thiện các hạng mục và ý nghĩa các biểu tượng quanh cung thánh - dấu chỉ của lòng yêu mến Thiên Chúa và sự hiệp nhất cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, cha Vinh Sơn chia sẻ ba điểm chính từ đoạn Tin Mừng theo thánh Luca kể lại cuộc thăm viếng giữa Đức Maria và bà Êlisabét.

Từ lời chào của bà Êlisabét: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi,” cha nhấn mạnh: Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa không chỉ vì danh xưng, nhưng vì Mẹ đã cưu mang chính Con Một Thiên Chúa. Nhờ lời “Xin vâng” khiêm nhường và trọn niềm tín thác, ơn cứu độ đã khởi đầu cho nhân loại. Cha mời gọi cộng đoàn mở lòng để Chúa thực hiện điều Ngài muốn nơi mình, vì “điều Chúa muốn bao giờ cũng là điều tốt đẹp nhất.”

Từ đó, cha đặt câu hỏi sâu sắc:

“Người khác có nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi chúng ta không?”

Theo cha, đức tin không chỉ là giữ luật, mà là sống sao để người khác nhận ra Chúa qua cách cư xử đầy yêu thương, trung thực và hiền hòa. Cha kể lại câu chuyện một bạn tân tòng thất vọng trước lối sống của người Công giáo để nhắc nhớ:

“Chúng ta chính là khuôn mặt của Chúa giữa đời. Xin đừng để ai phải thốt lên: ‘Người có đạo mà sống như thế sao!’”

Kết thúc bài giảng, cha hướng cộng đoàn về lời ca Magnificat - “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” - như lời tạ ơn của Đức Maria, người luôn quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa ban, và noi gương Mẹ Maria: khiêm tốn, sẵn sàng thưa “Xin vâng”, để cuộc đời mỗi người trở nên lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, đại diện cộng đoàn dâng bó hoa tươi và lời tri ân cha chánh xứ nhân dịp kỷ niệm hai năm phục vụ tại giáo xứ Thăng Long. Những tràng pháo tay vang lên ấm áp, như lời cảm tạ chân thành gửi đến vị mục tử tận tụy, âm thầm hy sinh vì đoàn chiên.

Cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn quý cha đồng tế, Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ, ca đoàn, ban phục vụ, các em lễ sinh, ân nhân và toàn thể dân Chúa - những người đã góp phần tạo nên bầu khí trang trọng, thân tình và đầy yêu thương cho Thánh lễ hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, mọi người cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến hành hương, rồi cùng chia sẻ bữa cơm thân tình trong niềm vui hiệp thông và tình gia đình giáo xứ.

Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của lời kinh, bài giảng và tình huynh đệ vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người - như lời mời gọi tiếp tục sống đức tin cách trọn vẹn, hướng lòng về cõi vĩnh hằng trong niềm hy vọng không phai.

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Anton Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top