Thánh lễ giỗ lần thứ 179 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm

TGPSG -- “Giữa đời sống bình dị của tuổi trẻ, Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm đã can đảm vượt qua mọi thử thách để trung thành với đức tin đến cùng.”

Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh, chánh xứ Thánh Gẫm, đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng Thánh lễ giỗ lần thứ 179 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy ngày 09.5.2026 tại nhà thờ Thánh Gẫm - Trung tâm Hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn, giáo hạt Thủ Thiêm.

Thánh lễ do linh mục Phêrô Phạm Ngọc Vượng, Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh cùng 5 linh mục khách, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước kiệu Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm chung quanh thánh đường tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse đã chia sẻ về gương sống của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - vị chứng nhân anh dũng của Hội Thánh Việt Nam. Dù sống đời bình dị như bao người trẻ khác, ngài vẫn can đảm vượt qua mọi thử thách để trung thành với đức tin cho đến cùng.

Đời sống đạo đức, lòng nhiệt thành, sự siêng năng cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa và tinh thần quảng đại giúp đỡ tha nhân của Thánh nhân đã trở thành mẫu gương cho nhiều người noi theo. Ngày nay, Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm còn là vị thánh bổn mạng gắn liền với sinh hoạt của nhiều hội đoàn Công giáo như giới Doanh nhân Công giáo, Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Matthêu Lê Văn Gẫm và Hội đồng Mục vụ trong giáo hạt.

Qua gương sống của Thánh nhân, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng, dù quê hương của ngài chỉ là một vùng đất nhỏ bé, nhưng lại phong phú trong đời sống đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục hạt trưởng Phêrô đã có đôi lời tâm tình cùng cộng đoàn giáo xứ Thánh Gẫm. Ngài nhắc lại ý nghĩa câu nói: “Fatima là gì đâu, Lộ Đức là gì đâu, Thánh Gẫm là gì đâu…”, để khẳng định rằng chính trên những mảnh đất nhỏ bé và âm thầm ấy, Thiên Chúa đã làm cho đức tin được nảy nở và sinh nhiều hoa trái.

Đại diện cộng đoàn giáo xứ Thánh Gẫm đã dâng lẵng hoa tri ân linh mục hạt trưởng vì sự hiện diện đầy yêu thương và khích lệ dành cho giáo xứ. Đồng thời, vị đại diện cũng gửi lời cảm ơn đến các linh mục đồng tế, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, các ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 179 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm.

Thánh lễ khép lại lúc 10g trong niềm vui, tình hiệp nhất và lòng sốt mến của cộng đoàn hiện diện.

Bài: Maria Quỳnh Như & Ảnh: Ban TT Gx. Thánh Gẫm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top