Thánh lễ giỗ 100 ngày Cha giáo Phêrô Kim Long

Thánh lễ giỗ 100 ngày Cha giáo Phêrô Kim Long

TGPSG -- “Cha giáo Phêrô Kim Long không chỉ phục vụ Thiên Chúa qua thánh chức linh mục, nhưng còn qua từng bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúa, khởi đi từ đời sống cầu nguyện và Lời Chúa.”

Đó là tâm tình chia sẻ của linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Hạt trưởng Phú Nhuận - trong Thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ Cha giáo Phêrô Nguyễn Kim Long nhân dịp 100 ngày cha về với Chúa.

Thánh lễ được cử hành lúc 10g sáng thứ Bảy, ngày 27.09.2025, tại nhà thờ Thánh Đa Minh - Ba Chuông, do Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế.

Trong bầu khí thân tình và ấm áp của gia đình linh tông - huyết tộc, các môn sinh, thân hữu xa gần đã cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Cha giáo Phêrô. Đồng tế trong Thánh lễ có các linh mục hạt trưởng, các linh mục thuộc linh tông, môn sinh, các linh mục dòng, gia đình họ tộc và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Maria gợi lại hình ảnh Cha giáo Phêrô Kim Long, một nhạc sĩ rất nổi tiếng trong nền thánh nhạc Công giáo Việt Nam, đã để lại một gia sản đồ sộ với hàng ngàn bài thánh ca. Hầu như 99% người Công giáo Việt Nam đều quen thuộc với những lời ca của cha. Không chỉ dừng lại ở sáng tác, cha còn là người thầy tận tụy, đào tạo biết bao thế hệ môn sinh - ca sĩ, nhạc sĩ - để tiếp nối sứ mạng phụng sự Chúa qua âm nhạc.

Như trang Tin Mừng hôm nay soi sáng, Chúa Giêsu nói đến “giờ Ngài được tôn vinh”, chính là khi chấp nhận đi vào cuộc khổ nạn, chết đi như hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt. Cuộc đời của Cha giáo Kim Long cũng như hạt lúa mì, âm thầm mục nát đi để trổ sinh muôn vàn hoa trái, cụ thể là nền thánh nhạc và những môn sinh được ngài đào tạo.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác, Cha giáo Kim Long từng nói: “Đó là cầu nguyện.” Chính nhờ cầu nguyện, ngài cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và ý thức thân phận yếu hèn, tội lỗi của con người. Từng bản thánh ca của ngài đều khởi đi từ Lời Chúa, được thấm nhuần và phát triển thành giai điệu, nhờ đó nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Cha giáo được tôn vinh không phải bởi tài năng, mà bởi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho ngài. Từ gương sáng của cha Phêrô, mỗi người học được thế nào là dám trở nên hạt lúa nhỏ bé, để qua âm nhạc dâng lời ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P. - nghĩa tử của Cha giáo - đã thay mặt gia đình linh tông huyết tộc bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, đượm tình yêu thương. Toàn thể cộng đoàn dâng lời cầu nguyện tha thiết: xin Chúa cho linh hồn Cha giáo Phêrô Kim Long được vui hưởng hạnh phúc viên mãn muôn đời trên Thiên đàng.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân tình tại Trung tâm Mục vụ Đa Minh.

Bài và ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top